Với chiều cao vỏn vẹn 80cm và cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn, ít ai ngờ cô gái nhỏ bé này lại sở hữu khối tài sản đáng nể, thành lập công ty riêng, cưới chồng và sinh con. Thế nhưng, đằng sau hào quang ấy là một cuộc đời đầy nước mắt.
Lý Hỷ Mai sinh năm 1990 trong một gia đình nghèo ở vùng quê thuộc thị trấn Thương Khâu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, cô đã mắc chứng bệnh xương thủy tinh (bệnh giòn xương) khiến cơ thể không thể phát triển chiều cao.
Hỷ Mai mãi dừng lại ở mức 80cm và phải ngồi xe lăn suốt đời. Với tỷ lệ mắc chỉ 1/30.000 đứa trẻ, căn bệnh như một trò đùa nghiệt ngã của số phận dành cho cô và gia đình.
Suốt thời thơ ấu, Hỷ Mai chỉ có thể ngồi xe lăn nhìn bạn bè chơi đùa. Gia đình từng cố gắng chữa trị cho cô nhưng vì quá nghèo nên đến năm cô 11 tuổi, họ buộc phải từ bỏ.

Vì lý do sức khỏe, không có trường học nào dám nhận Hỷ Mai. Cuối cùng, cô chỉ học được đến lớp 5.
Năm 15 tuổi, Lý Hỷ Mai ngây thơ tin lời một người trong làng hứa hẹn đưa cô đến Thượng Hải để "làm giàu". Khát khao đổi đời, cô gái nhỏ bất chấp can ngăn của cha mẹ và lên thành phố. Cô bé bị ép trở thành công cụ kiếm tiền, ngồi xe lăn ăn xin suốt ngày trên phố, lợi dụng lòng trắc ẩn của người qua đường mỗi ngày.
Từ những ngày tháng đen tối ấy, ý chí sắt đá của Hỷ Mai bắt đầu hình thành. Sau khi được giải cứu và trở về nhà, cô quyết tâm tự kiếm sống để không trở thành gánh nặng cho gia đình.
Giọng hát trời phú và chiếc máy phát nhạc MP3 cũ kỹ đã giúp cô trở thành “ca sĩ” đường phố, gây chú ý với người qua đường nhờ tiếng hát đầy nội lực và cảm xúc. Cô gái bắt đầu kiếm sống bằng nghề hát rong.
Đến năm 2013, khi ngành livestream bùng nổ ở Trung Quốc, cô kết hợp vừa hát đường phố vừa livestream, chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình để truyền cảm hứng.
Với ngoại hình đặc biệt và tính cách vui vẻ, cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ và nổi tiếng trên mạng xã hội.
Từ đó, Hỷ Mai mở rộng kinh doanh, thành lập công ty mỹ phẩm và thời trang, đồng thời phát triển nghề bán hàng online. Từ một người kiếm sống vất vả, Hỷ Mai vươn lên trở thành người có thu nhập ổn định với khoảng 50.000 NDT (khoảng 178 triệu đồng)/tháng.
Tuy vậy, công việc kinh doanh suôn sẻ được một thời gian rồi lao dốc không phanh, khiến cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Năm 2019, không chấp nhận thất bại, Hỷ Mai quyết tâm làm lại từ đầu và sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Mạng Hỷ Mai Quảng Châu.
Bắt đầu lại từ con số 0, cô phát triển doanh nghiệp thành công ty chuyên về thương mại điện tử và livestream bán hàng.
Lý Hỷ Mai đã xây dựng thành công hệ thống kinh doanh đa ngành nghề với 2 mảng chính là mỹ phẩm và thời trang. Công ty mỹ phẩm của cô chuyên về các dòng sản phẩm làm đẹp, tập trung bán hàng thông qua hình thức livestream. Trong khi đó, công ty thời trang chủ yếu phân phối các mặt hàng quần áo qua nền tảng Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc)
Về quy mô hoạt động, công ty của Lý Hỷ Mai đạt doanh thu ấn tượng hàng chục triệu NDT mỗi năm với hơn 100 nhân viên.
Các sản phẩm của công ty Hỷ Mai đạt doanh số ấn tượng. Tính đến nay, tài khoản mạng xã hội chuyên đăng video của cô thu hút hơn 5,5 triệu người theo dõi. Công việc kinh doanh của Lý Hỷ Mai ngày càng phát đạt, giúp cô trở thành nữ tổng giám đốc với tài sản hơn hàng chục triệu NDT.
Khi đã thành công về tài chính, Hỷ Mai luôn nhắc nhở bản thân từng đi lên từ khốn khó thì nhất định phải quay về nâng đỡ người như mình. Cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, không chỉ hỗ trợ trẻ em nghèo mà còn xây dựng trường học cho trẻ khuyết tật ngay tại quê nhà Hà Nam.
Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời "nữ tổng tài" khi cô chính thức lập gia đình và can đảm vượt qua hiểm nguy để chào đón con trai đầu lòng một năm sau đó.
Câu chuyện cuộc đời Lý Hỷ Mai được cộng đồng mạng Trung Quốc truyền nhau như một biểu tượng sống động của ý chí và nghị lực.
Tử Huy
(Theo Sohu)