Doanh nhân

Clip: Sếp rải tiền thưởng kín bàn, nhân viên thích lấy bao nhiêu thì lấy

Nhân viên đang trải tiền chuẩn bị cho hoạt động đếm tiền trong thời gian quy định. Nguồn: DOUYIN

Một công ty Trung Quốc đã gây bão mạng xã hội khi trích tới 180 triệu Nhân dân tệ từ khoản lợi nhuận 270 triệu Nhân dân tệ để thưởng Tết cho nhân viên.

Theo tờ South China Morning Post, ngày 13/2, Công ty Cần trục Kuangshan Hà Nam đã tổ chức tiệc tất niên với màn phát thưởng gây choáng ngợp.

Hơn 60 triệu nhân dân tệ tiền mặt được xếp thành dãy dài trên bàn để trao trực tiếp cho người lao động. Ước tính có khoảng 7.000 người đã tham dự bữa tiệc.

Đoạn clip cho thấy hàng nghìn công nhân xếp hàng dọc theo 800 bàn tiệc được phủ đầy tiền mặt. Trong khi chờ tín hiệu, một số người hăng hái tranh giành chỗ, số khác thì giữ vững vị trí của mình, dùng tay đánh dấu vị trí mà họ có thể giành được.

Nhân viên được phép lấy bao nhiêu tiền mặt tùy thích và mang về nhà.

Hàng ngàn nhân viên xếp hàng dọc theo những bàn tiệc trải đầy tiền mặt. Ảnh: X

Hàng ngàn nhân viên xếp hàng dọc theo những bàn tiệc trải đầy tiền mặt. Ảnh: X

Ông Cui Peijun, giám đốc công ty, cho biết hành động này nhằm hỗ trợ người lao động, nhiều người trong số họ đang gặp khó khăn về tài chính.

"Một số người hỏi tại sao chúng tôi không chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của họ, nhưng như vậy thì chỉ còn lại những con số khô khan mà thôi", Peijun nói.

Người đứng đầu công ty, được mệnh danh là "ông chủ hào phóng nhất" của tỉnh Hà Nam, nắm giữ 98,88% cổ phần của công ty.

Được thành lập vào năm 2002, công ty này sản xuất và cho thuê cần trục tại hơn 130 quốc gia.

Được thành lập vào năm 2002, công ty này sản xuất và cho thuê cần trục tại hơn 130 quốc gia.

Công ty này có một lịch sử đáng tự hào về sự hào phóng đối với nhân viên của mình. Năm 2024, từ lợi nhuận ròng 260 triệu Nhân dân tệ, doanh nghiệp đã dành 170 triệu Nhân dân tệ để thưởng cho nhân viên.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ tháng 3 năm ngoái, công ty cũng chi gần 1,6 triệu Nhân dân tệ để tặng thưởng cho 2.000 lao động nữ.

Theo truyền thông địa phương, doanh nhân này buộc phải bỏ dở việc học vì gia đình không đủ khả năng chi trả học phí.

Ông nói: "Nghèo đói không nên được truyền lại cho thế hệ sau. Họ không nên bị ngăn cản đến trường chỉ vì điều kiện sống tồi tệ".

Các tin khác

Chứng khoán tuần qua: Một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại bán tháo hơn 5.400 tỷ đồng, cổ phiếu Sacombank vượt đỉnh lịch sử

Một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại bán tháo hơn 5.400 tỷ đồng; Cổ phiếu Sacombank vượt đỉnh lịch sử, trở thành cổ phiếu nhà băng đắt nhất TTCK; Cổ phiếu PC1 bất ngờ tăng trần 2 phiên liên tiếp, lập đỉnh giá lịch sử; Cổ phiếu dầu khí - phân bón bứt phá, bất động sản bị bán tháo trong phiên cuối tuần, …

Nghỉ hưu rồi mới thấm: 5 điều về tiền bạc tôi ước gì hiểu sớm hơn 10 năm

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là phần thưởng. Là quãng thời gian “đủng đỉnh”, sáng đi chợ, chiều uống trà, tối xem phim mà không còn áp lực KPI hay sếp gọi điện lúc 9 giờ tối. Nhưng chỉ vài tháng sau khi chính thức rời công việc, tôi nhận ra: Nghỉ hưu không đáng sợ, mà đáng sợ vì tài chính nếu mình chuẩn bị hời hợt.