Chủ tịch Gia Lai tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn gửi thư tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư, 22 tuổi, sau khi gia đình hiến tạng con gái, giúp ba bệnh nhân có cơ hội sống.
Ngày 17/10, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô Phạm Thị Anh Thư, giáo viên tiếng Anh, quê xã Đăk Pơ tử vong sau tai nạn giao thông.
Trong thư, ông Tuấn bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cô giáo khi tuổi đời còn trẻ, đồng thời chia sẻ nỗi đau mất người thân với gia đình. Chủ tịch tỉnh đánh giá quyết định hiến tạng của gia đình là nghĩa cử nhân văn, giúp những bệnh nhân khác có cơ hội hồi sinh. Ông cho biết tỉnh trân trọng, ghi nhớ hành động này và mong gia đình sớm vượt qua mất mát.
Anh Thư vừa tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn, sau đó về xã Trang công tác. Ngày 10/10, cô gặp tai nạn giao thông, được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu, được xác định chết não.
Y bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến trước khi phẫu thuật nhận tạng, ngày 15/10. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Gia đình quyết định hiến tạng của cô để cứu người. Ngày 15/10, gan và hai thận của Anh Thư được tiếp nhận, ghép cho ba bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên quy trình tiếp nhận, lấy tạng từ người chết não được thực hiện tại Gia Lai.
Trong thư, ông Tuấn cho rằng nghĩa cử của gia đình góp phần lan tỏa thông điệp hiến mô, tạng cứu người. Ông mong gia đình tìm thấy phần nào an ủi khi sự sống của cô giáo được tiếp nối trong những cuộc đời khác.

