Kỹ năng sống

Chàng trai làm tác phẩm tốt nghiệp bằng thép nặng 700 kg để tri ân cha

Chàng trai làm tác phẩm tốt nghiệp bằng thép nặng 700 kg để tri ân cha - Ảnh 1.

Tác phẩm chàng trai trẻ dành tri ân cha là bức tượng bán thân một công nhân xây dựng đội mũ bảo hiểm, với chiều dài 1,94 mét, rộng 1,13 mét và cao 2,3 mét. "Phải mất 3 tháng để thực hiện tác phẩm này, với hơn 700 kg thép và sắt được hàn lại với nhau", Huang giới thiệu. Tác phẩm tốt nghiệp của Huang Jianyi khi mới dựng xong phần khung. Ảnh: Nanfang Daily

Chàng trai làm tác phẩm tốt nghiệp bằng thép nặng 700 kg để tri ân cha - Ảnh 2.

Hoàn thành công việc này không hề dễ dàng. Phần chân đế của công trình mô phỏng cấu trúc bê tông cốt thép, nhưng Huang thấy bị cong vênh sau lần hàn đầu tiên. Huang cho biết dù đeo kính bảo hộ nhưng da mặt của anh đã bong tróc 4-5 lần vì nóng. Ảnh: Nanfang Daily


Chàng trai làm tác phẩm tốt nghiệp bằng thép nặng 700 kg để tri ân cha - Ảnh 3.

Huang đến từ thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông và cha của anh, người đã làm công nhân xây dựng hơn 30 năm, rất vui mừng khi nhìn thấy tác phẩm của con trai. Ảnh: Nanfang Daily


"Thiết kế sản phẩm tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng nhất ở trường đại học, và tôi muốn dành tặng cho cha mình." - Huang nói.

"Cha tôi là một công nhân xây dựng. Đối với một gia đình, cha là trụ cột." - Huang Jianyi viết trong phần giới thiệu tác phẩm của mình. "Chúng ta quen nhìn lên bầu trời đầy sao, mà bỏ quên vùng đất lặng im dưới chân mình; tôn vinh vẻ đẹp lộng lẫy của kiến ​​trúc, mà quên đi những vất vả của những người thợ xây dựng. Tôi muốn dùng ngôn ngữ của kiến ​​trúc để tri ân cha tôi và tất cả những người công nhân xây dựng. "

Chàng trai làm tác phẩm tốt nghiệp bằng thép nặng 700 kg để tri ân cha - Ảnh 4.

"Building soul" - tên của tác phẩm, không chỉ là một tác phẩm tri ân cha mà còn là lời cảm ơn đến những người đang làm trong ngành xây dựng, bằng ngôn ngữ kiến trúc. Ảnh: Nanfang Daily

Bài tốt nghiệp của Huang gây sự chú ý lớn trên mạng. Nam sinh đã rất chăm chút đến từng chi tiết để "Building soul" có được sự hoàn mỹ nhất. Anh cho biết: "Đó là một món quà tôi dành cho gia đình trong suốt 5 năm đại học".

Chàng trai làm tác phẩm tốt nghiệp bằng thép nặng 700 kg để tri ân cha - Ảnh 5.

Chàng trai chưa kịp tiết lộ tác phẩm với gia đình, một video về tác phẩm này đã lan truyền khắp mạng xã hội. "Bố tôi biết được nên đã chia sẻ với những đồng nghiệp của mình và kể về nó bằng sự tự hào. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc", anh kể.



Các tin khác

Lời cổ nhân, thấm từng chữ: Im lặng là tu dưỡng, nhẫn là tu tâm, bao dung là trí tuệ, buông bỏ là có được!

Lời cổ nhân, thấm từng chữ: Im lặng là tu dưỡng, nhẫn là tu tâm, bao dung là trí tuệ, buông bỏ là có được!

Tục ngữ nói rất đúng, "người đi lưu danh, nhạn bay để lại tiếng". Là con người, chúng ta đến với thế gian này tung hoành một chuyến, ít nhất cũng phải để lại cho đời những lời hay ý đẹp, chứ đừng bao giờ để cho nó trở thành một phần ký ức đau thương. Học cách tu dưỡng tâm tính chính là con đường dẫn bạn hoàn thành tốt đẹp một kiếp người.
Công ty BĐS tung chiêu "dùng nông sản đặt cọc nhà" để thu hút: Giá nông sản được trả cao gấp 5 lần, người dân mang dưa hấu, đào, tỏi đi mua nhà

Công ty BĐS tung chiêu "dùng nông sản đặt cọc nhà" để thu hút: Giá nông sản được trả cao gấp 5 lần, người dân mang dưa hấu, đào, tỏi đi mua nhà

Gần đây dưa hấu, đào và tỏi đã trở thành một hình thức để bù đắp một phần giá trị của căn hộ mua mới tại Trung Quốc. Đây là chính sách nằm trong chương trình khuyến mại sáng tạo do các công ty bất động sản tại quốc gia này đưa ra.