Thời sự

Chàng trai dũng cảm nhảy xuống sông cứu 2 chị em bị đuối nước ở Hà Tĩnh

Chiều 13/6, ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián, H. Nghi Xuân, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền trên sông Lạch Kèn khiến ông Lê Văn Hưng (SN 1973, ở thôn Song Nam, xã Cương Gián) cùng 2 người con gái là Lê Thị Cẩm Đan (SN 2008) và Lê Thị Bảo Ngọc (SN 2010) bị rơi xuống nước. Hậu quả khiến 1 người tử vong.

Chàng trai dũng cảm nhảy xuống sông cứu 2 chị em bị đuối nước ở Hà Tĩnh - 1

Khúc sông Lạch Kèn - nơi 3 cha con ông Hưng gặp nạn

Trước đó, ông Hưng cùng 2 con gái đi thuyền theo Lạch Kèn để đánh bắt hàu. Quá trình di chuyển, đánh bắt, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 3 người rơi xuống sông.

Đúng lúc ấy, anh Ngô Văn Minh ở gần khu vực nơi xảy ra sự việc đã dũng cảm bơi ra sông cứu sống 2 chị em gái Đan và Ngọc; riêng ông Hưng do bị đuối nước nên tử vong.

Anh Minh nhớ lại: "Vào khoảng 8h ngày 13/6, khi tôi đang ở gần khu vực này thì phát hiện có 2 người đang chới với dưới dòng nước.

Không suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng lao xuống sông cứu người, đầu tiên tôi ôm lấy người chị kéo vào chỗ cạn sau đó tiếp tục kéo người em vào bờ”.

Theo anh Minh, thời điểm đưa 2 chị em vào bờ thì cả 2 đều tím tái nên cùng với người dân địa phương sơ cứu rồi đưa cả 2 vào Trạm y tế cấp cứu kịp thời.

Các tin khác

Người phát hiện vụ lộ đề môn Sinh học kể về hành trình gần 1 năm “đòi” công lý

Ngay sau khi báo chí đăng tin Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tối 10/6, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Sinh học tại Hà Nội bày tỏ: “Sự thật đã được sáng tỏ rồi, cuối cùng tôi cũng đã được thanh minh rồi!”.

Người phát hiện vụ lộ đề môn Sinh học kể về hành trình gần 1 năm “đòi” công lý

Ngay sau khi báo chí đăng tin Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tối 10/6, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Sinh học tại Hà Nội bày tỏ: “Sự thật đã được sáng tỏ rồi, cuối cùng tôi cũng đã được thanh minh rồi!”.