Xã hội

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 1

Dự án cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú và đường gom bắc qua sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa, Bắc Giang) kết nối với xã Bắc Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng.

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 2

Cây cầu này hoàn thành xây dựng đã hơn 2 năm, nhưng vẫn chưa thể đi vào khai thác vì không có lối lên xuống phía địa phận xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn.

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 3

Đây là một trong những dự án cầu thuộc tổ hợp dự án đường vành đai 4 (Hà Nội), do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Giang làm chủ đầu tư và triển khai từ năm 2017.

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 4

Cầu xây xong đã lâu nhưng vẫn chưa thấy đường lên đâu gây bức xúc cho nhiều người dân nơi đây.

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 5

Cầu Xuân Cẩm có tổng chiều dài 479,5 m, bề rộng cắt ngang cầu 12 m.

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 6

Lối từ đường vành đai 4 lên cầu được rào chắn kỹ bằng những miếng tôn đề phòng người dân đi lên công trình, hạn chế sự cố đáng tiếc xảy ra.

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 7

Bà Vũ Thị Lích, thôn Cẩm Hà (Tân Hưng, Sóc Sơn) bức xúc nói: "Cầu xây xong 2 năm rồi nhưng người dân chúng tôi không đi được vì thiếu đường dẫn, muốn sang bên kia sông vẫn phải đi đò. Mấy hôm vừa rồi nước sông dâng cao, đi lại nguy hiểm quá. Mong rằng chính quyền sớm xây lối lên xuống để người dân đi lại cho đỡ khổ".

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 8

Người dân sống hai bên cầu vẫn phải đi đò qua sông.

Kỳ lạ người dân vẫn phải qua sông bằng đò dù cầu trăm tỷ đã xong hơn 2 năm - 9

Người dân nơi đây ai cũng mong ngóng cây cầu này sớm đi vào hoạt động để người dân đỡ khổ, đỡ vất vả nhất là khi mùa mưa bão lại sắp tới.

Các tin khác

Cơm văn phòng "gồng mình" trong cơn bão giá

Cơm văn phòng "gồng mình" trong cơn bão giá

Giá cơm văn phòng tại TP Hồ Chí Minh từ mức trung bình 40-50 nghìn đồng gần đây đã tăng lên 65-70 nghìn đồng, trở thành mối bận tâm không nhỏ đối với nhân viên văn phòng.
[Infographic] Lương tối thiểu vùng tăng như thế nào?

[Infographic] Lương tối thiểu vùng tăng như thế nào?

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu mới tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.
Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò

Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò

Xây thô khu nhà hành chính 2 tầng, tường rào bao quanh… Nhà máy xi-măng Phú Sơn có tổng mức đầu tư 5.000 tỉ đồng ở Ninh Bình bỗng dừng lại rồi "trùm mền" suốt 15 năm qua. Cả khuôn viên dự án rộng gần 40 ha trở thành bãi chăn thả trâu, bò.
ĐBQH: Các hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế gần như đã "đóng băng"

ĐBQH: Các hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế gần như đã "đóng băng"

“Xã hội hoá y tế hiện nay gần như đã tạm dừng, các hoạt động mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gần như đã đóng băng, trong khi đó nhu cầu khám chữa bệnh của người dân càng ngày càng nâng cao”, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu.
Có bắt buộc tiêm vắc xin mũi 4 phòng COVID-19?

Có bắt buộc tiêm vắc xin mũi 4 phòng COVID-19?

Bộ Y tế cho biết, đến ngày 11/6, cả nước đã tiêm trên 223 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 các loại, tiến độ tiêm chủng thời gian qua còn chậm. Tuy nhiên, ở thời điểm này, khi dịch bệnh đã lắng xuống, nhiều người đã bị mắc COVID-19 nên có tâm lí ngại tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại và mũi tăng cường.
Trong cánh rừng săn ong tử thần

Trong cánh rừng săn ong tử thần

Đào ong bắp cày là nghề nguy hiểm, bởi loài ong này một khi đã quây vào đốt là có thể khiến nguy hiểm tới tính mạng người “ăn” ong. Thế nhưng, ở vùng đất A Lưới lại có những người mưu sinh bằng nghề bắt ong tử thần vì giá trị loài ong này cao.