Xã hội

Hà Nội ùn tắc sáng đầu tuần do cành cây đa cổ thụ gãy đổ, chắn ngang đường

Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, khoảng 2h ngày 13/6, một cành lớn của cây đa cổ thụ giữa đường Võ Chí Công (gần nút giao Bưởi - Võ Chí Công) bị gãy đổ.

Cành cây này cao gần 10 m, đổ chắn ngang lối lên cầu vượt hướng Nhật Tân - Cầu Giấy. Đội CSGT số 2 phối hợp với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội xử lý hiện trường. Nhánh lên đường vành đai 2 trên cao hướng đi Cầu Giấy bị phong tỏa khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Nhiều người dân cho biết mất khoảng 30-40 phút để thoát khỏi điểm ùn tắc trong sáng thứ Hai. "Theo quan sát, nhánh to của cây ngã chắn ngang đường, may mắn thời điểm đó không có ai đi qua. Đoạn đường tắc dài, mọi người nên rẽ hướng khác", một tài xế thông tin.

Theo ghi nhận, hơn 8h cùng ngày, các phương tiện đã có thể lưu thông qua đường Võ Chí Công nhưng tốc độ chậm. Lực lượng CSGT phân luồng giao thông, xử lý hiện trường.

 Hà Nội ùn tắc sáng đầu tuần do cành cây đa cổ thụ gãy đổ, chắn ngang đường - Ảnh 1.

Cành cây ngã đổ chắn ngang đường (Ảnh: Facebook)

 Hà Nội ùn tắc sáng đầu tuần do cành cây đa cổ thụ gãy đổ, chắn ngang đường - Ảnh 2.

Đến 8h, các phương tiện có thể lưu thông trên đường Võ Chí Công

 Hà Nội ùn tắc sáng đầu tuần do cành cây đa cổ thụ gãy đổ, chắn ngang đường - Ảnh 3.

Cành cây cao gần 10 m, đổ chắn ngang lối lên cầu vượt hướng Nhật Tân - Cầu Giấy

 Hà Nội ùn tắc sáng đầu tuần do cành cây đa cổ thụ gãy đổ, chắn ngang đường - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông và xử lý hiện trường


Các tin khác

Có bắt buộc tiêm vắc xin mũi 4 phòng COVID-19?

Có bắt buộc tiêm vắc xin mũi 4 phòng COVID-19?

Bộ Y tế cho biết, đến ngày 11/6, cả nước đã tiêm trên 223 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 các loại, tiến độ tiêm chủng thời gian qua còn chậm. Tuy nhiên, ở thời điểm này, khi dịch bệnh đã lắng xuống, nhiều người đã bị mắc COVID-19 nên có tâm lí ngại tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại và mũi tăng cường.
Trong cánh rừng săn ong tử thần

Trong cánh rừng săn ong tử thần

Đào ong bắp cày là nghề nguy hiểm, bởi loài ong này một khi đã quây vào đốt là có thể khiến nguy hiểm tới tính mạng người “ăn” ong. Thế nhưng, ở vùng đất A Lưới lại có những người mưu sinh bằng nghề bắt ong tử thần vì giá trị loài ong này cao.