Mùng 6 Tết Nguyên đán 2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một hành trình hồi sinh diễn ra trong lặng lẽ. Khi nhiều gia đình còn sum vầy ngày đầu năm, phòng mổ vẫn sáng đèn. Từ quyết định hiến tạng của gia đình chàng trai 21 tuổi quê Hưng Yên chết não do tai nạn, bốn cuộc đời ở ranh giới mong manh sinh - tử được níu lại.
Theo các bác sĩ, người bệnh được xác định chết não theo đúng quy trình chuyên môn nghiêm ngặt. Sau khi gia đình đồng ý hiến tạng, êkíp ghép tạng khẩn trương đánh giá tương thích, kích hoạt quy trình điều phối và lấy - ghép tạng xuyên đêm. Tim, gan và hai quả thận nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ, mở ra cơ hội sống cho bốn người bệnh nặng.

