Doanh nhân

CEO Bkav kể chuyện "quay xe" bỏ Ngân hàng sang học Bách Khoa: Nơi những người giỏi và đam mê gặp nhau!

Trong cuộc trò chuyện đặc biệt với chúng tôi tại chương trình CafeTalk số 07: Phá vỡ định kiến, CEO Bkav - Nguyễn Tử Quảng không ít lần nhắc đến Đại học Bách Khoa – nơi ươm mầm cho sự nghiệp công nghệ của ông.

Một điều ít người biết đó là ông Quảng từng đỗ 2 trường Đại học: Bách Khoa và Ngân hàng.

"Có lẽ là vì yêu thích máy tính từ hồi cấp 3 nên chọn thi vào Đại học Bách Khoa. Thời điểm ấy ngành tin học rất mới mẻ, tôi đam mê luôn và gần như hiển nhiên là thi vào Bách Khoa. Thực ra tôi thi vào 2 trường, Bách Khoa và Học viện Ngân hàng. Tôi đỗ cả 2 trường.

Lý do thi vào Ngân hàng cũng khá buồn cười. Vì ngày bé mọi người hay hỏi thích làm gì, thì bảo thích làm chuyên gia làm tiền, nên nghĩ là thi vào ngân hàng. Nhưng vì sự đam mê đã thắng, tôi có sang học ở trường Ngân hàng một ngày, sau đó về học Bách Khoa", ông Quảng vui vẻ nhớ lại.

Bước vào giảng đường đại học, cậu sinh viên Nguyễn Tử Quảng gần như là một trong những người đầu tiên có máy tính. Dù gia đình không giàu có nhưng con cái muốn gì hợp lý, bố mẹ ông đều tạo điều kiện. Rồi người thầy Quách Tuấn Ngọc khi ấy cũng tạo điều kiện cho cậu sinh viên được ngồi phòng máy tính cả ngày lẫn đêm. Được sử dụng nhiều máy tính một lúc, ông Quảng thoả sức với đam mê của mình, cứ ăn ngủ ở đấy, kê ghế vào rồi ngủ.

Thời điểm học năm 3 tại Đại học Bách Khoa cũng là lúc vị CEO Bkav tạo ra phần mềm diệt virus máy tính, tạo ra bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp và được phong là "Hiệp sĩ công nghệ thông tin". Sau đó, chính ông là người đề nghị thành lập và trở thành Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Bkis thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Có lẽ vì những dấu ấn đặc biệt đó mà khi nói về vai trò của Đại học Bách Khoa trong hành trình sự nghiệp của mình, CEO Bkav không cần nghĩ nhiều mà dùng ngay cụm từ "vai trò quyết định".

CEO Bkav kể chuyện quay xe bỏ Ngân hàng sang học Bách Khoa: Nơi những ngưởi giỏi và đam mê gặp nhau! - Ảnh 2.

"Như ở Silicon Valley cũng bắt đầu từ trường Đại học Standford. Cũng đúng thôi, vì trường đại học là nơi có học thuật cao nhất về các lĩnh vực công nghệ. Những người giỏi và đặc biệt là có đam mê, họ sẽ vào những trường đại học đó.

Nói về trường đại học Bách Khoa, ai cũng phải thừa nhận đây là trường Đại học về công nghệ hàng đầu của Việt Nam. Tôi chưa nói là giỏi hay không. Nhưng tôi ngẫm thấy những người có đam mê về lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật thì chắc chắn trong suy nghĩ các em đều muốn thi vào Đại học Bách Khoa. Có thể điểm đầu vào không cao, điểm của tôi xuýt xoát vừa đủ nhưng mình có sự đam mê. Đó là môi trường của những người đam mê gặp nhau, họ hỏi hỏi, nhìn nhau phấn đấu, từ đó sẽ ra được những công ty công nghệ", ông Quảng nhận định.

Được biết, ông Quảng và 7 người bạn học, người anh em làm việc tại trung tâm an ninh mạng của Đại học Bách Khoa, đến giờ vẫn đồng hành cùng nhau, cùng giữ những chức vụ quan trọng trong ban điều hành Bkav.

CafeTalk là talk show trò chuyện với các doanh nhân và người nổi tiếng, chia sẻ về câu chuyện kinh doanh, quan điểm cá nhân và phong cách sống của họ.

CafeTalk được phát sóng định kỳ vào 20h thứ Tư hàng tuần trên:

Fanpage CafeBiz: https://www.facebook.com/watch/322766317751157/1388963011563325

Kênh YouTube CafeBiz: https://www.youtube.com/watch?v=S8w4XmEwaUU

Các tin khác

8 chuyên gia nhân sự “bốc quẻ” quản trị vượt Covid năm Nhâm Dần: Một "chiến binh" thông minh không để bản thân bị vắt kiệt sức lực, mà biết "bảo toàn năng lượng" trong trận đánh trường kỳ

8 chuyên gia nhân sự “bốc quẻ” quản trị vượt Covid năm Nhâm Dần: Một "chiến binh" thông minh không để bản thân bị vắt kiệt sức lực, mà biết "bảo toàn năng lượng" trong trận đánh trường kỳ

Những đúc rút từ 8 chuyên gia hàng đầu tại các doanh nghiệp lớn của thị trường Việt Nam sẽ cho bạn biết phút giây "chạnh lòng" và thăng trầm của nghề nhân sự. Đồng thời, họ cũng đưa ra một số bí quyết để các lãnh đạo – nhân viên – HR vượt ải thành công.
Nỗi đau đáu làm nên “ông trùm gia vị Việt”: Chúng ta có nhiều lợi thế, nhưng vì sao từ bao thập kỷ nay, hàng Việt ra thế giới vẫn thường thua trước người Thái?

Nỗi đau đáu làm nên “ông trùm gia vị Việt”: Chúng ta có nhiều lợi thế, nhưng vì sao từ bao thập kỷ nay, hàng Việt ra thế giới vẫn thường thua trước người Thái?

Ông Nguyễn Trung Dũng – CEO Dh Foods, người ngày nay vẫn được gọi với cái tên “ông trùm gia vị Việt”, từng mang trong mình một dấu hỏi lớn khi về Việt Nam, sau 30 năm lăn lộn trên đất Ba Lan: Rõ ràng nước mắm Việt Nam ngon hơn nước mắm Thái Lan, nhưng khắp nơi trên thế giới là nước mắm Thái, có khi còn lấy tên tiếng Việt?
Chủ tịch Hòa Bình Lê Viết Hải chia sẻ bí quyết thành công: Biết phân biệt giữa vĩ cuồng và tham vọng lớn, lấy đúng vợ và tìm được người cùng chí hướng

Chủ tịch Hòa Bình Lê Viết Hải chia sẻ bí quyết thành công: Biết phân biệt giữa vĩ cuồng và tham vọng lớn, lấy đúng vợ và tìm được người cùng chí hướng

Trong năm 2021, lần đầu tiên Hòa Bình đã vượt qua được Coteccons, trở thành doanh nghiệp xây dựng số 1 ở Việt Nam ở nhiều khía cạnh. Bằng cách nào đó, những mong ước của Chủ tịch Lê Viết Hải đang dần trở thành hiện thực. Thế nên, vị lãnh đạo này đang rất hy vọng vào kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế mà bản thân đã khởi động vài năm gần đây.
Những doanh nhân kỳ cựu tuổi Nhâm Dần

Những doanh nhân kỳ cựu tuổi Nhâm Dần

Là linh hồn của doanh nghiệp, họ được gọi là "Bầu Đức HAGL", "Bầu Hiển SHB", "ông Hưng SSI", "ông Hưởng Liên Việt" hay "bà Thanh Deloitte", nhiều hơn cả tên đầy đủ của mình.
CEO Con Cưng đối đáp với Shark Linh: Cứ 5h30 - 6h nên đi về, tan làm đúng giờ mới là chuyên nghiệp, còn trẻ nên yêu đương và trải nghiệm cuộc sống!

CEO Con Cưng đối đáp với Shark Linh: Cứ 5h30 - 6h nên đi về, tan làm đúng giờ mới là chuyên nghiệp, còn trẻ nên yêu đương và trải nghiệm cuộc sống!

Văn hóa tại Con Cưng, theo ông Lưu Anh Tiến, gói gọn trong 2 từ "Chuyên nghiệp". Chuyên nghiệp ở đây không chỉ trong câu chuyện phục vụ khách hàng, mà chuyên nghiệp cả trong giờ giấc, đúng giờ thì nên đi về. Anh đưa ra quan điểm này khi đang đối thoại với Shark Linh - vị nữ cá mập trước đó khuyên giới trẻ không nên về trước 7h tối...