Chàng trai trẻ nhập viện Bạch Mai trong tình trạng suy kiệt nặng bởi cơn viêm phổi cấp trên nền suy giảm miễn dịch sâu. Thời điểm đó, HIV/AIDS vẫn là khoảng tối đầy sự sợ hãi và kỳ thị. Ngay cả gia đình anh cũng tính đến chuyện buông xuôi, chuẩn bị cho một kết cục xấu nhất.
Nhưng trong căn phòng bệnh ngột ngạt ấy, có một người chưa từng nghĩ đến hai từ “bỏ cuộc”. Suốt những ngày đêm đằng đẵng, TS.BS Đoàn Thu Trà - Quyền Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai cùng các đồng nghiệp không chỉ kiên trì giành giật từng nhịp thở cho anh bằng phác đồ điều trị nghiêm ngặt, mà còn kiên nhẫn ở lại bên giường bệnh.


