Xã hội

Bắc Giang: Truy tìm đối tượng phóng hoả ki-ốt, nhà ở, gây thiệt hại 13 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, rạng sáng ngày 26/5, tại tổ dân phố My Điền 2 (phường Nếnh, thị xã Việt Yên) xảy ra vụ cháy tại các Ki-ốt, nhà ở.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Công an phường Nếnh cùng quần chúng nhân dân đã tổ chức chữa cháy, dập tắt kịp thời nên không xảy ra hậu quả về người, tuy nhiên tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 13 tỷ đồng.

Bắc Giang: Truy tìm đối tượng phóng hoả ki-ốt, nhà ở, gây thiệt hại 13 tỷ đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thụ

Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra xác minh.

Đến khoảng 9h00 cùng ngày, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thụ (SN 1991; HKTT: tại phường Hoàng Tiến, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương); tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2 (phường Nếnh, thị xã Việt Yên).

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Văn Thụ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra truy xét, truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần tố giác tội phạm, ngay khi phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Thụ thì liên hệ đồng chí Trung tá Nguyễn Dương Hưng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (SĐT: 0983.853.969) hoặc thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Các tin khác

Miền Bắc se lạnh trước khi chuyển mưa lớn

Miền Bắc se lạnh trước khi chuyển mưa lớn

Hôm nay (27/5), miền Bắc tiếp tục se lạnh về đêm và sáng, trời nhiều mây, ít mưa, có nắng gián đoạn. Từ chiều tối mai, khu vực này bước vào một đợt mưa lớn. Các khu vực khác hôm nay nhiều mây, ít mưa, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối và tối.
Một phụ nữ Mỹ tìm người anh lai "Pham Kim Dai"

Một phụ nữ Mỹ tìm người anh lai "Pham Kim Dai"

"Tôi tin rằng cha tôi đã có một đứa con với người tình Việt Nam khi ông đến đất nước này trong thời gian chiến tranh. Cha tôi chuẩn bị cưới người phụ nữ ấy, nhưng mọi thứ đã muộn. Hệ lụy của chiến tranh đã cuốn đi tất cả".
13 năm chờ đất tái định cư

13 năm chờ đất tái định cư

13 năm sau tái định cư thủy điện Bản Vẽ, hàng trăm hộ dân tại Nghệ An vẫn chưa có đất sản xuất, cuộc sống lâm cảnh khó khăn.