Xã hội

Án mạng lúc nửa đêm tại công viên Phan Thiết, một người tử vong

Sáng 26-1, sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể nam thanh niên 18 tuổi tử vong do bị đâm tại công viên ở Phan Thiết được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 25-1, anh H.C.M.D. (SN 2008, ngụ xã Hồng Sơn) cùng 3 người bạn ngồi chơi ở công viên Trưng Trắc,  phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng - cạnh chân cầu Trần Hưng Đạo.

Lúc này, có 2 người lạ đến hỏi chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm của D.

Án mạng lúc nửa đêm tại công viên Phan Thiết, một người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: DT

Trong lúc tranh cãi, D. bị đâm và ngã gục xuống nền gạch tại công viên. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng đã tử vong.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các phòng nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. 

Công an cũng đã làm việc với những người liên quan và truy xét hung thủ.

Các tin khác

VN-Index giảm 5 phiên liên tiếp

Nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN30 mất 45 điểm, kéo theo VN-Index giảm 27 điểm và nối dài chuỗi đi xuống 5 phiên liên tiếp.

"Tam giác rủi ro" khiến các vụ cướp tiệm vàng, ngân hàng có xu hướng diễn biến phức tạp dịp cận Tết

TPO - Dịp cận Tết là thời điểm tội phạm dễ nảy sinh ý định và có nhiều cơ hội ra tay. Dưới góc độ tội phạm học, sự gia tăng các vụ cướp trong giai đoạn này không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ áp lực xã hội, tâm lý con người và những kẽ hở trong công tác phòng ngừa.

Nam sinh cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp

Có những tấm bằng tốt nghiệp được trao trong tiếng vỗ tay rộn ràng. Nhưng cũng có những tấm bằng được nâng niu bằng nước mắt, bằng nghị lực và bằng cả một hành trình đi qua mất mát. Hành trình của Phạm Trung Trí Dũng, tân Dược sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một câu chuyện như thế, lặng lẽ, bền bỉ và lay động lòng người.

Tiệc 100 mâm mời người lạ ế khách

Bắt chước trào lưu mời khách lạ ăn tất niên đang rầm rộ, cô gái trẻ bày 100 mâm cỗ giữa làng nhưng không ai đến dự vì khác biệt văn hóa.