Về giáo dục
1. Giáo dục không gì khác hơn là dạy con người cách trở thành con người.
1. Giáo dục không phải dành cho quá khứ hay hiện tại mà là cho tương lai.
3. Giáo dục đạo đức là nền tảng của một nhân cách toàn diện. Nếu một người không có đạo đức, ngay cả khi người đó phát triển tốt về thể chất và tinh thần, điều đó cũng chỉ khuyến khích người đó làm điều ác và không mang lại lợi ích gì.
4. Người thầy không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy, trách nhiệm của thầy là dạy cho mọi người cách làm người. Một học sinh không chỉ nên học, trách nhiệm của họ là học cách sống.
Về đọc
5. Không nên chỉ đọc tác phẩm của một người vì bạn sẽ không thể mở mang được nhiều góc nhìn. Người ta phải giống như một con ong, thu thập mật hoa từ nhiều bông hoa khác nhau. Nếu chỉ ở một chỗ thì vụ thu hoạch sẽ rất hạn chế và nhàm chán.
6. Đọc sách mang lại cho con người cảm giác thanh lịch và thú vị, đó chính là mục đích của việc đọc. Mục đích của việc đọc không phải là để "cải thiện trí óc". Nếu vậy, mọi niềm vui khi đọc sách sẽ mất đi.
7. Đọc mà không có mục đích thì giống như đi dạo chứ không phải là học.
8. Đọc bằng mắt, miệng và trái tim thôi là chưa đủ, bạn cũng phải tự thực hành để đạt được những thành tựu.

Về nỗ lực
8. Ban đầu, không có doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Nếu bạn làm những việc lớn theo cách nhỏ, những việc lớn sẽ trở thành những việc nhỏ; nếu bạn làm những việc nhỏ theo cách lớn, thì những việc nhỏ sẽ trở thành việc lớn.
9. Bất kể việc lớn hay việc nhỏ, chỉ cần làm trong phạm vi trách nhiệm của mình và cố gắng hết sức thì bạn sẽ là người hạng nhất.
10. Các bạn trẻ, các bạn phải làm việc rất chăm chỉ, nhưng đừng nóng vội.
11. Bất cứ khi nào bạn sắp thành công trong việc gì đó, khó khăn sẽ lớn nhất. Hành trình trăm dặm khởi đầu bằng một bước chân. Những ai quan tâm đến chuyện thế gian phải thận trọng và nỗ lực hết sức.
12. Đưa ra những giả định táo bạo và xác minh chúng một cách cẩn thận; nghiêm túc khi làm việc và là người nghiêm túc.
13. Chúng ta phải tin chắc rằng những thất bại ngày nay đều là do thiếu nỗ lực trong quá khứ. Chúng ta phải tin chắc rằng những nỗ lực ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang lại những thành quả to lớn trong tương lai.
14. Bất kể nhiệm vụ lớn hay nhỏ, nếu bạn không kiên trì thì cũng sẽ không thành công.
15. Tôi không phải là thiên tài. Tôi chỉ tận dụng thời gian người khác uống cà phê để làm việc.

Về tâm lý
16. Chỉ khi một người sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh tồi tệ nhất trong lòng thì người đó mới có thể đạt được sự bình yên thực sự.
17. Nếu bạn nghĩ nó không quan trọng thì chẳng có gì quan trọng cả.
18. Nếu bạn muốn thứ gì đó, hãy buông bỏ nó. Nếu nó quay trở lại với bạn thì nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không trở lại thì nó không bao giờ thuộc về bạn.
19. Nhiều thứ luôn có vẻ đẹp khi chúng ta không có chúng, nhưng chúng ta bắt đầu hiểu ra sau khi có được chúng: chúng ta đang mất đi thứ gì đó cùng lúc với việc đạt được.
20. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là không dựa vào tiền bạc. Mọi người nên tận hưởng sự giàu có, nhưng cũng phải chuẩn bị cách sống khi mất đi sự giàu có.
Về xã hội
21. Hãy tự phê bình bản thân và đối xử với người khác một cách khoan dung.
22. Tình bạn là sự đối xử chân thành của hai trái tim, chứ không phải là nhịp đập của một trái tim chống lại trái tim kia.
23. Chỉ cần có một người bạn thực sự trong đời là đủ.
24. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Gieo tình bạn có lợi, gặt được tình bạn nhân từ.
25. Một vạn người bạn bình thường nói nhiều nhưng không giữ lời hứa cũng không bằng một người bạn thân thiết sẽ cùng bạn chia sẻ cuộc sống và cái chết.
26. Thay đổi bản thân luôn khó hơn là cấm đoán người khác.
27. Khi một người dũng cảm nổi giận, anh ta rút kiếm ra chống lại người mạnh hơn. Khi kẻ hèn nhát tức giận, hắn sẽ rút kiếm ra tấn công kẻ yếu hơn.
28. Không ai trên thế giới có thể cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Mọi người đều muốn trở thành một người khác, miễn là người khác đó không phải là chính mình hiện tại.
Về khổ đau
29. Một trí tuệ vĩ đại phải thể hiện tinh thần như vậy - chào đón những bất hạnh đau thương bằng một nụ cười, và giải quyết mọi bất hạnh bằng lòng dũng cảm gấp trăm lần.
30. Đi trên đường bằng phẳng thì dễ hơn, nhưng chỉ trên đường lầy lội mới để lại dấu chân.
31. Thanh niên cần phải trải qua nhiều thách thức. Câu nói "thép được rèn luyện qua quá trình tôi luyện nhiều lần và phát triển qua bão tố" chính xác là sự thật.
32. Mức độ giác ngộ của một người tỉ lệ thuận với mức độ đau khổ của người đó.
33. Chúng ta nên biết ơn cuộc sống hạnh phúc và cũng nên biết ơn cuộc sống đau khổ.
34. Cuộc sống rốt cuộc là sự kết tinh của đau khổ.

Về sự hối tiếc
35. Mọi thứ xảy ra ngày hôm qua đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Đừng nghĩ về điều đó và đừng buồn. Từ giờ trở đi, bạn sẽ gặt những gì bạn gieo.
36. Đừng hối tiếc những gì bạn đã bỏ lỡ. Không quan trọng nếu bạn nhớ mọi người, mọi thứ hay nếu ai đó mà bạn không thể rời xa đã rời xa bạn. Thời gian sẽ mang người phù hợp đến với bạn. Trước đó, tất cả những gì bạn phải làm là chăm sóc bản thân thật tốt.
37. Hãy quên đi quá khứ và đừng bao giờ nhìn lại.
38. Một số người có thể dễ dàng bị thời gian xóa sổ, giống như bụi vậy.
39. Nếu bạn muốn khám phá bản thân thực sự của mình, bạn phải cho mình cơ hội ở một mình.
40. Khi mọi người hiểu hết mọi chuyện, họ sẽ im lặng. Không phải là họ không có khả năng hòa đồng với người khác, mà là họ mất đi hứng thú trong việc giao tiếp với mọi người.
Theo Toutiao