Kỹ năng sống

14 năm sống ở sân bay

Năm 40 tuổi, ông Wei bị nhà máy sa thải vì họ cho rằng ông đã quá già. Tuyệt vọng, chán nản do không tìm được việc mới, ông chìm đắm trong rượu, thuốc lá và bị gia đình phản đối. Sau nhiều lần cãi vã với vợ, năm 2008, ông Wei dọn đồ đạc đến nhà ga T2 của sân bay quốc tế Bắc Kinh, cách nhà 19 km, để sinh sống. Quyết định này được đưa ra sau khi Wei xem bộ phim Mỹ The Terminal, nói về một người đàn ông bị mắc kẹt ở sân bay nhiều năm do trục trặc giấy tờ tùy thân.

Người đàn ông dành phần lớn thời gian để ăn, ngủ và dùng số tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ là 1.000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) duy trì cuộc sống. Ông nói có thể thoải mái uống rượu, hút thuốc mà không phải nghe sự phàn nàn của người thân, tại nơi ở mới.

Ông Wei tại đến sân bay Bắc Kinh ở từ năm 2008, sau khi cãi vã với vợ. Ảnh: Dailymail

Ông Wei đến sân bay Bắc Kinh ở từ năm 2008, sau khi cãi vã với vợ. Ảnh: Dailymail

Nhiều lần bị cảnh sát và bảo vệ sân bay buộc phải rời đi, người đàn ông vẫn tìm mọi cách bám trụ. Để duy trì cuộc sống, ông mang theo đồ dùng nấu bếp, chăn, quần áo và đựng trong vali.

"Tôi không muốn về nhà, ở đó không có sự tự do. Họ bắt tôi phải cai rượu, bỏ thuốc lá, nếu không sẽ phải nộp khoản trợ cấp hàng tháng. Điều đó thật khó chấp nhận", ông Wei giải thích với tờ China Daily năm 2018.

Người đàn ông này chọn định cư ở nhà ga T2 "vì chỗ này ấm nhất" nhưng thi thoảng vẫn chuyển qua ở T3 một thời gian ngắn để "thay đổi không khí". Một nhân viên bán hàng tại sân bay cho biết, Wei thường xuyên ồn ào, lớn tiếng khi say xỉn nhưng vô hại.

Theo tờ China Daily, Wei không phải là người duy nhất có lối sống bám trụ ở sân bay. Năm 2018, nhà chức trách từng thống kê được ít nhất 6 người chọn sân bay Bắc Kinh làm nhà.

Ông Wei dành khoản tiền trợ cấp của chính phủ để ăn uống, trong khi có chỗ ở miễn phí. Ảnh: Dailymail

Ông Wei dành khoản tiền trợ cấp của chính phủ để ăn uống, trong khi có chỗ ở miễn phí. Ảnh: Dailymail

Ngoài Wei, người đàn ông quốc tịch Iran tên Mehran Karimi Nasseri cũng nổi tiếng khi sống tại sân bay trong 18 năm, từ năm 1988 đến năm 2006. Trước đó, người này cố gắng nhập cảnh vào Anh nhưng không thành. Khi tới sân bay Charles de Gaulle (Pháp) ông bị mất sạch giấy tờ tùy thân cũng như tài sản nên càng không thể nhập cảnh cũng không thể quay về.

(Theo Dailymail)

Các tin khác

Cuộc chạy đua sinh tử, tiếp sức hơi thở cho bệnh nhân Covid-19

Cuộc chạy đua sinh tử, tiếp sức hơi thở cho bệnh nhân Covid-19

Giữa tháng 12/2021 là giai đoạn không bao giờ quên trong cuộc chiến "chống dịch như chống giặc" tại miền Tây, bệnh viện quá tải, nguồn cung oxy khan hiếm, bệnh nhân nguy kịch... Lúc bấy giờ, mọi nguồn lực ưu tiên cho việc tìm nguồn oxy cung ứng khẩn trương, kịp thời, vì mấu chốt chính là đây!
Người gieo chữ tại điểm nóng ma túy

Người gieo chữ tại điểm nóng ma túy

Sơn LaTrở lại xã Lóng Luông từng là điểm nóng ma túy, cô giáo Vân nhớ lại cảm giác sợ hãi khi vận động trẻ đến trường, chục năm trước.
Tần Thủy Hoàng là hoàng đế duy nhất mặc long bào màu đen, vì sao các vị vua sau này không ai dám chọn màu này?

Tần Thủy Hoàng là hoàng đế duy nhất mặc long bào màu đen, vì sao các vị vua sau này không ai dám chọn màu này?

Thông qua các tư liệu lịch sử và các bộ phim truyền hình, điện ảnh về Tần Thuỷ Hoàng, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra rằng long bào của Tần Thuỷ Hoàng là màu đen chứ không phải là màu vàng như các vị vua khác sau này. Tại sao các vị vua sau không mặc long bào đen giống Tần Thuỷ Hoàng mà lại chuyển hết sang màu vàng?