Những ngày gần đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều hội nhóm "dậy sóng". Câu chuyện của T (32 tuổi) - đã có 13 năm đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, đang chuẩn bị cưới vợ và về nước, nhưng bỗng chốc rơi vào tình cảnh gần như trắng tay.
T sang Nhật Bản từ năm 19 tuổi. Hơn một thập kỷ nơi đất khách, anh làm việc chăm chỉ với mong muốn tích lũy vốn liếng cho tương lai và đỡ đần gia đình. Theo chia sẻ, mỗi năm anh đều gửi về cho bố mẹ từ 200 - 300 triệu, nhờ mua vàng tích trữ giúp. Bố mẹ anh vẫn thường xuyên kể chuyện đã mua vàng, khiến anh hoàn toàn yên tâm rằng số tiền mồ hôi nước mắt ấy đang được giữ gìn cẩn thận.


