Kỹ năng sống

11 tuổi đỗ Đại học, 15 tuổi được dự đoán nhận giải Nobel, thần đồng nhận cái kết đau đớn khi trưởng thành vì quá kiêu ngạo, EQ thấp

Đầu năm 1978, "Lò đào tạo thiên tài" là dự án giáo dục đặc biệt của chính phủ Trung Quốc, được thành lập tại trường ĐH Khoa học và Công nghệ (tỉnh An Huy). Đúng như tên gọi, lớp học này được ra đời nhằm tìm kiếm những đứa trẻ có trí thông minh tột đỉnh, đưa vào đào tạo riêng tại các trường đại học.

Trong vô số tài năng nhí theo học tại đây, cậu bé 11 tuổi Tạ Ngạn Ba nhận được nhiều chú ý hơn cả. Bởi lẽ không chỉ là học sinh nhỏ tuổi nhất khoá, thành tích mà cậu nhóc này đạt được vượt trội hơn hẳn so nhiều người bạn học khác.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/11-tuoi-do-dai-hoc-15-tuoi-duoc-du-doan-nhan-giai-nobel-than-dong-nhan-cai-ket-dau-don-khi-truong-thanh-vi-qua-kieu-ngao-eq-thap-20230110055711521.chn

Các tin khác

Cuộc họp lớp sau 20 năm khiến tôi nhận ra 3 chân lý: Đường đi càng dễ càng gặp nhiều hiểm nguy, đằng sau mỗi món quà luôn có một mặt tối

Cuộc họp lớp sau 20 năm khiến tôi nhận ra 3 chân lý: Đường đi càng dễ càng gặp nhiều hiểm nguy, đằng sau mỗi món quà luôn có một mặt tối

Cuộc sống luôn công bằng với tất cả chúng ta. May mắn mà bạn nghĩ là món quà từ Thượng đế ban tặng ngày hôm nay chỉ là một khoản tín dụng cho tương lai. Thế giới này có quy tắc vận hàng của nó, đừng dễ dàng rút tiền khi không đủ khả năng chi trả.