Tôi từng có nguyên tắc khá đơn giản khi mua đồ bếp: món nào đã có thứ khác thay thế được thì không mua thêm. Thế nhưng sau một thời gian nấu nướng thường xuyên, tôi mới nhận ra có những món nhìn thì "linh tinh", công dụng cũng chỉ giải quyết một việc rất nhỏ, nhưng chính vì ngày nào cũng làm việc đó nên chúng lại trở nên hữu ích. Dưới đây là 11 món tôi đã dùng đủ lâu để thấy đáng tiền. Tất nhiên không phải nhà nào cũng cần mua đủ, nhưng nếu đang gặp đúng bất tiện mà chúng giải quyết thì rất đáng tham khảo.
Trước đây tôi thường vắt giẻ rồi treo lên vòi nước hoặc thành chậu rửa, vừa vướng vừa khiến khu vực này lúc nào cũng ẩm. Sau đó tôi đổi sang một chiếc giá nhỏ đặt ngay cạnh bồn rửa, phía dưới có khay hứng và dẫn nước trở lại bồn. Điểm tôi thích nhất là giẻ được treo riêng, thoáng hơn và không còn nằm lẫn với miếng rửa bát. Giá cũng tháo ra vệ sinh khá nhanh. Một món chẳng có gì đặc biệt nhưng lại giúp khu vực bồn rửa trông gọn hơn hẳn.

