Như thường lệ theo thói quen đã thực hiện trước đây, Thanh Tú - bà mẹ trẻ của gia đình với hai đứa con đang học cấp 1 tại TP.HCM - ngồi tổng kết chi tiêu trong tháng 3 khi sắp hết tháng. Khi con số cuối cùng hiện ra, cô giật mình và không tin vào mắt mình bởi vượt ngoài mức chi tiêu bình thường trước đây. Xem đi xem lại danh sách chi tiêu trong tháng thì khoản chi xăng dầu đã lên gần gấp đôi. Bên cạnh đó, khoản tiền đi ăn tiệm của gia đình cũng ở mức cao, tiền mua sắm… khiến cô tá hỏa. Chính vì vậy, Thanh Tú cũng nhanh chóng lên ngay "list" những việc cần làm để ngân sách không bị "cháy" vào cuối tháng. Đó là cắt việc ăn uống bên ngoài, sẽ không mua sắm quần áo ít nhất trong 3 tháng tới, tìm mua hàng tiêu dùng ở các siêu thị, cửa hàng có khuyến mãi dù đi xa hơn cửa hàng quen trước đây… "Xăng xe thì nhà em ở xa nên không cắt được là phải chịu. Nhưng mà ra nhà hàng, quán ăn thì thôi phải cắt đi. Cái này tăng là từ tháng cuối năm do bận nhiều việc, rồi nghĩ dịp tết để gia đình thoải mái nên hay ra ngoài ăn. Mà giờ nhiều hàng quán cũng tăng giá rồi. Đối với mua sắm quần áo cũng vậy. Nhất định trong vòng 3 tháng tới phải giảm nhiều thứ chứ kiểu này kéo dài là thâm thủng ngân sách gia đình luôn", Thanh Tú tâm sự.
Trong khi đó, Cẩm Hà - một sinh viên tại TP.HCM - đang ở nhà trọ cũng bối rối khi số tiền mẹ gửi cho cô tháng này đã sắp cạn. Ngẫm nghĩ lại những chi phí trong hơn 3 tuần qua, tiền xăng tăng cao là dễ hiểu. Đồng thời, cô cũng phát hiện có những món hàng đã âm thầm tăng giá mà khi mua không để ý. Ví dụ, ổ bánh mì trước 20.000 đồng nay lên 25.000 đồng; tô hủ tíu nơi vỉa hè quen cũng thông báo "xin tăng thêm 5.000 đồng do chi phí tăng cao"; bún bò cũng cộng thêm 5.000 đồng/tô… Nhìn lại thì hầu hết các món ăn sáng quen thuộc đều tăng thêm 5.000 đồng. Cộng hết lại chỉ riêng tiền ăn sáng đã nhảy vọt khiến cô choáng váng. Cẩm Hà chia sẻ rằng cô chưa dám xin thêm tiền từ gia đình vì nhà cũng không quá dư dả. Do vậy, những ngày vừa qua cô bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng tại nhà. Giảm bớt việc mua trà sữa, cà phê hằng ngày và chỉ vài ba ngày mới cho phép mình chi tiêu cho món này 1 lần. Cô cũng giảm bớt việc đi xe máy bằng cách đi xe buýt và chấp nhận đi bộ một quãng đường từ trạm xe buýt đến trường cũng như từ trạm xe buýt về nhà… "Trước đây ngại đi bộ ra đón xe buýt vì nắng nóng thì nay em nghĩ tích cực là đi như vậy có vận động, tăng cường sức khoẻ. Thẻ sinh viên mua vé xe buýt tháng cũng được giảm nhiều. Em mới thực hiện nên chi phí chưa thấy giảm nhiều và hy vọng duy trì thói quen này thì tháng sau cũng không lo cháy túi nữa", Cẩm Hà vui vẻ cho hay.












