Xã hội

Xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Huy động chó nghiệp vụ tìm nạn nhân mất tích

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã triển khai thêm chó nghiệp vụ tới hiện trường vụ sạt lở tại thôn Pom Khén, xã Minh Lương (huyện Văn Bàn cũ) để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân thứ ba trong vụ xe bán tải bị vùi lấp nhiều ngày trước.

Theo đó, Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp làm việc với công an các xã và lực lượng chức năng tại địa bàn, chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, phương tiện để ứng phó với bão số 11, đồng thời yêu cầu tập trung tìm kiếm nạn nhân Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé) – người còn mất tích trong vụ sạt lở hôm 29/9.

Hai chú chó nghiệp vụ của Phòng PK02 được điều đến khu vực sạt lở trong chiều ngày hôm nay (6/10), tham gia tìm kiếm khu vực nghi có mùi hơi người dưới khối đất đá dày hàng mét.

Xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Huy động chó nghiệp vụ tìm nạn nhân mất tích- Ảnh 1.

Địa hình sạt lở phức tạp, đất đá ngổn ngang khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều trở ngại. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Trước đó, sáng 29/9, anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé) cùng hai người khác là Hoàng Văn Định (37 tuổi, quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) và Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú tại xã Văn Bàn) lái xe bán tải rời xã Nậm Xé về trung tâm Văn Bàn.

Đến chiều cùng ngày, cả ba người mất liên lạc. Sau nhiều ngày tìm kiếm, rạng sáng 3/10, lực lượng cứu hộ phát hiện chiếc xe bán tải mang biển số 24A-348.02 bị vùi lấp hoàn toàn trên quốc lộ 279, cùng thi thể hai nạn nhân Định và Giang.

Xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Huy động chó nghiệp vụ tìm nạn nhân mất tích- Ảnh 2.

Chiếc xe bán tải được tìm thấy cùng 2 nạn nhân rạng sáng 3/10. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Hiện trường vụ sạt lở nằm trên đoạn quốc lộ bị sạt lở khoảng 100 m, ước tính hơn 1.000 m³ đất đá đổ tràn xuống đường, khiến việc tìm kiếm nạn nhân còn lại gặp nhiều trở ngại.

Trong khi công tác khắc phục bão số 10 và chuẩn bị ứng phó bão số 11 đang khẩn trương, các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục “chạy đua với thời gian”, quyết tâm tìm thấy nạn nhân trước khi mưa lớn quay trở lại.


Các tin khác

Bộ Công an thông tin về vụ án trong ‘hệ sinh thái Hoàng Hường’

Tại buổi họp báo ngày 6/10 do Bộ Công an tổ chức, đại diện cơ quan điều tra cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Hường), về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Có nên quan hệ tình dục hằng ngày?

Quan hệ tình dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý một số hạn chế để duy trì đời sống tình dục lành mạnh.

Bộ đôi sản phẩm ‘Xanh’ của Manulife được vinh danh

Hai sản phẩm Xanh tương lai và Xanh ước mơ của Manulife vừa được vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” tại Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025.

Góc khuất của "đế chế" Hoàng Hường: Còn tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm khác?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường, chủ “hệ sinh thái Hoàng Hường” về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý nhận định, vụ việc không chỉ dừng lại ở hành vi vi phạm nêu trên, mà còn tiềm ẩn dấu hiệu của một số hành vi khác.

TP.HCM: Xe taxi lao sang làn đường ngược lại, 2 người tử vong

Trong lúc đang lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi, TP.HCM), xe taxi bất ngờ lao qua phần đường ngược lại, rồi tông một người đi đường tử vong. Taxi tiếp tục lao vào nhà dân khiến nữ hành khách trên xe cũng bị nạn.

Vingroup gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

Ngày 6/10 Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp - Công nghệ hiện đại.

Halong chưa phải là cơn bão số 12 trên Biển Đông

Ngay sau bão Matmo, đã có 1 cơn bão xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương được đặt tên là cơn bão Halong - tên do Việt Nam đề xuất, nhưng đây chưa phải là cơn bão số 12 trên Biển Đông.