Trong một video đăng trên Instagram ngày 21/9, Aaron Lim - 48 tuổi, từng được biết đến với biệt danh "vua sòng bài Malaysia" - nói về cuộc sống hiện tại, cho biết đã làm công việc lái xe được khoảng tám tháng.
Trước đây, Lim từng có một cuộc sống hoàn toàn khác. Anh sống xa hoa, thường di chuyển bằng máy bay riêng, dùng bữa tại các nhà hàng đắt tiền và không quá quan tâm đến giá cả. Có thời điểm, anh kiếm được khoảng 100.000 ringgit mỗi tháng (hơn 630 triệu đồng).
Hiện anh lái xe công nghệ khoảng 10 giờ mỗi ngày để trang trải cuộc sống và trả khoản nợ khoảng một triệu ringgit. Công việc mang lại cho Lim tối đa khoảng 200 ringgit/ngày, nhưng phần lớn thu nhập được dùng cho chi phí sinh hoạt.
'Vua sòng bài' Malaysia trước đây đi máy bay riêng và giờ lái xe công nghệ, mua đồ ăn giảm giá.
Lim bước vào thế giới cờ bạc trong thời gian Malaysia phong tỏa vì Covid-19. Sau khi được một người bạn giới thiệu, anh bắt đầu chơi và cho biết đã thắng khoảng 20.000 ringgit ngay trong tuần đầu tiên.
Sau đó, Lim xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội xoay quanh trò chơi đỏ đen và lối sống giàu có. Anh từng đăng tải những nội dung khuyến khích người theo dõi tin rằng có thể kiếm được 3.000-5.000 ringgit mỗi ngày, tương đương khoảng 100.000 ringgit mỗi tháng.
Nhưng những khoản thắng lớn cũng đi kèm những lần thua nặng. Lim cho biết từng mất tới 150.000 ringgit trong một đêm. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh cũng từng thắng 300.000 ringgit chỉ trong một đêm tại Genting Highlands, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với các sòng bạc ở Malaysia.
Lim từng coi cờ bạc như một hình thức đầu tư. Tuy nhiên, sau khi khoản nợ ngày càng lớn, anh thừa nhận quan điểm này là sai lầm. "Cờ bạc không có người chiến thắng, chỉ có nạn nhân. Tôi đã làm tổn thương nhiều người", anh nói trong một bài đăng.
Hiện Lim cho biết khoản nợ đã lên tới khoảng một triệu ringgit. Anh mô tả đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Thay vì tận hưởng cuộc sống xa hoa như trước, Lim phải tính toán kỹ từng khoản chi tiêu. Anh cho biết đôi khi chờ đến tối để mua những phần thức ăn được giảm giá tại các khu ăn uống.
Công việc lái xe kéo dài nhiều giờ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của Lim. Anh cho biết thường xuyên bị đau lưng, mất ngủ và đã dùng thuốc ngủ trong hơn một năm.
Dù vậy, Lim cho biết muốn tiếp tục làm việc để trang trải cuộc sống và trả nợ. Ở tuổi trung niên, anh đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống sau những năm tháng kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu tốn không ít.
"Tôi đang bắt đầu lại ở tuổi 48", Lim nói.


















