Thời sự

Vụ xe máy mất phanh khi đổ đèo ở Tam Đảo: Người được cứu nói gì?

Vụ xe máy mất phanh khi đổ đèo ở Tam Đảo: Người được cứu nói gì? - 1

Anh Chiến kịp thời cứu xe máy bị mất phanh khi đang đổ đèo ở Tam Đảo.

Liên quan đến sự việc “người hùng” kéo xe máy mất phanh khi đang đổ đèo ở Tam Đảo, tối 29/5, chia sẻ với PV, chị Kim Duyên, người ngồi trên chiếc xe máy tay ga SH Mode bị mất phanh vẫn chưa hết hoàn hồn cho biết, chị cùng nhóm bạn lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) chơi từ ngày hôm trước, đến trưa 29/5, khi đang trên đường trở về thì gặp nạn.

Theo chị Duyên, anh Long (em chị) là người cầm lái chở chị và một cháu bé con của người em khác. Ba người đi trên một xe máy không phải là gia đình như nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Nơi xảy ra tai nạn cách đỉnh Tam Đảo khoảng 6km.

“Long mới ở trong Huế ra Vĩnh Phúc chơi nên đi đường đèo không quen, phanh liên tục dẫn đến hỏng phanh, đến Km17 thì mất phanh hẳn. Tôi ngồi phía sau thấy xe loạng choạng nên hỏi Long xem sao nhưng bạn ấy sợ không dám nói. Mãi sau, Long mới nói với tôi là xe mất phanh, lúc này tôi hoảng và cuống lắm nên nói Long cố gắng dừng xe lại đi”, chị Duyên sợ hãi kể.

Chị Duyên cho hay, phát hiện xe mất phanh, dù tay lái không vững nhưng anh Long cố gắng đi chậm từ 10 đến 15km/h. Khi gặp xe ô tô 29 chỗ, anh Long cố tình đánh lái vào đuôi chiếc xe để hãm xe lại nhưng không được, chiếc xe máy vẫn vượt xe khách và tiếp tục lao dốc. Sau đó, anh Long ghì hai chân xuống mặt đường để cố kìm xe, còn chị Duyên giữ cho cháu bé không hoảng loạn.

“Long đi rất chậm nhưng vướng cháu bé nên tôi không nhảy xuống xe để kéo xe máy lại được. May mắn, lúc này chúng tôi gặp anh Chiến đang đi lên, nhìn thấy xe tôi mất phanh nên anh ấy quay xe lại hỗ trợ, kéo chiếc xe dừng lại. Khi chiếc xe dừng lại hẳn chân tay tôi vẫn run. May mắn tôi và bé gái 7 tuổi không sao, còn Long sau khi cố tình đâm vào đuôi xe khách chân bạn ấy bị thương nhẹ”, chị Duyên chia sẻ.

Chị Duyên cho rằng, chị may mắn gặp được anh Chiến, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Từ khu vực chị Duyên gặp nạn xuống phía dưới còn khoảng 5km nữa mới hết đường đèo. Sau khi chờ anh Chiến thay phanh cho chiếc xe SH Mode xong, chị và mọi người lại lên đường bình thường.

“Tôi thấy trên mạng chia sẻ hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi giúp đỡ xe tôi khi bị mất phanh, nhưng đó không đúng. Người giúp chúng tôi là anh Chiến. Tôi, Long và cháu bé phải cảm ơn anh ấy rất nhiều vì đã cứu mạng chúng tôi. Tôi và anh Chiến quen biết nhau từ trước vì cùng làm bất động sản, không ngờ được anh ấy cứu trong hoàn cảnh này, thật may mắn”, chị Duyên bày tỏ.

Anh Hải Sinh, tài xế lái ô tô khách 29 chỗ) có gắn camera hành trình ghi lại sự việc cho biết, khi anh đang điều khiển xe đổ đèo thì nghe thấy tiếng động mạnh ở phía sau. Lúc này, nhìn qua gương anh phát hiện xe máy SH Mode lách qua xe anh và trôi thẳng xuống dưới.

Theo anh Sinh, lúc đầu anh vẫn chưa biết xe máy SH Mode bị mất phanh mà chỉ nghĩ xe máy gây va chạm rồi bỏ chạy. Tới khi thấy một người đàn ông khác đuổi theo và kéo chiếc xe máy SH Mode lại anh mới hiểu rõ vấn đề.

“Khi lại gần tôi thấy người đàn ông điều khiển xe máy SH Mode cố gắng ghì hai chân xuống mặt đường, dùng sức để phanh chiếc xe lại nhưng không được. Nếu biết từ đầu, tôi tiếp cận được xe máy, sẽ mở cửa để giữ người lại”, anh Sinh nói.

Ttước đó, trưa 29/5, khi đang trên đường lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) sửa xe máy, anh Đinh Văn Chiến (khoảng 30 tuổi, trú xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo) thấy chiếc xe SH mode đâm vào đuôi xe khách 29 chỗ nhưng không dừng lại, tiếp tục lao vun vút. Trên xe máy có 3 người, gồm 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ.

Bằng kinh nghiệm, anh Chiến đoán xe máy mất phanh, vội quay ngược lại và đuổi theo. Khi đến gần, một tay anh điều khiển xe, tay còn lại giữ phía sau chiếc xe SH Mode đến khi dừng lại an toàn. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm