Xã hội

Vụ hiệu trưởng và giáo viên ẩu đả ở tiệc 20/11: Hai bên lên tiếng hoàn toàn khác

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước sự việc hiệu trưởng và giáo viên xảy ra xô xát trong bữa tiệc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, nổ ra nhiều ý kiến tranh luận, thắc mắc về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đa số cho rằng dù lý do là gì thì việc giáo viên xảy ra ẩu đả như vậy là không hay chút nào.

Được biết, người đăng sự việc lên mạng xã hội là ông Ngô Ngọc Năm, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu (xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai). Ông Năm tố bị ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu hành hung.

Chia sẻ trên báo Lao Động, ông Năm cho hay chiều tối ngày 19/11, nhà trường tổ chức liên hoan kỷ niệm ngày 20/11 tại một quán ăn ở xã Trạm Tấu.

Theo lời ông Năm, khi tiệc gần tàn, ông nhân tiện hỏi ông Thanh về tiền chế độ bán trú và tiền công tác phí của giáo viên thì ông Thanh trả lời: "từ từ sẽ giải quyết" và bất ngờ quay sang tát ông Năm.

Vụ hiệu trưởng và giáo viên ẩu đả ở tiệc 20/11: Hai bên lên tiếng hoàn toàn khác- Ảnh 1.

Thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Nam giáo viên kể thêm, khi xuống dưới cổng, ông tiếp tục hỏi về chế độ, đồng thời thắc mắc về tiền bảo hiểm của cá nhân thì bị ông Thanh tiếp tục đánh, tát vào đầu, mặt mũi gây chấn thương. Vẫn theo lời ông Năm, lúc đó có một phụ huynh vào căn ngăn thì cũng bị hiệu trưởng đấm.

Sáng hôm sau (20/11) khi ngủ dậy ông Năm bị nôn và mệt nhiều nên đã đến Bệnh viện Đa khoa số 3 Lào Cai thăm khám. Hiện nam giáo viên vẫn đang được tiếp tục điều trị và theo dõi tại đây.

Ông Năm cũng cho hay, ông cũng đã làm việc với cơ quan điều tra, theo nguồn tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Vụ hiệu trưởng và giáo viên ẩu đả ở tiệc 20/11: Hai bên lên tiếng hoàn toàn khác- Ảnh 2.

Ông Năm đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Hiệu trưởng nói gì?

Trong khi đó, trao đổi trên báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Thanh bày tỏ, sự việc vừa qua xảy ra ngoài tầm kiểm soát và cá nhân ông cũng rất buồn. Theo lời kể của ông Thanh, tối 19/11, sau khi uống rượu say, ông Năm có dọa đánh 2 vị khách mà nhà trường mời tới. Ông Thanh sau đó đưa 2 vị khách này xuống bàn uống nước tại khu vực nhà sàn thì ông Năm tiếp tục đi xuống và cầm nắm tăm đấm vào mặt ông Thanh.

Ông Thanh nói, lúc đó theo phản xạ, ông có khua tay phải và trúng vào mặt ông Năm. Vị hiệu trưởng kể, khi bị đánh bất ngờ, ông có hỏi ông Năm vì sao lại đánh mình nhưng nam giáo viên không nói gì mà tiếp tục lao vào định đánh ông Thanh. Thấy vậy, ông Giàng A Páo (già làng, trưởng bản) đã can ngăn và cũng bị ông Năm hành hung. Ông Páo sau đó đã phản kháng và đánh lại ông Năm.

Vụ hiệu trưởng và giáo viên ẩu đả ở tiệc 20/11: Hai bên lên tiếng hoàn toàn khác- Ảnh 3.

Ông Thanh đã làm báo cáo sự việc ngày trong ngày 20/11 để gửi UBND xã Trạm Tấu. (Ảnh: Dân trí)

Theo ông Thanh, khi về trường, một số giáo viên, bảo vệ có gọi ông Năm và ông Thanh lên để xin lỗi, hòa giải, bàn phương án tới nhà ông Páo để xin lỗi về sự việc. Đến sáng hôm sau thì ông Năm xin nghỉ, không đi dạy và xuống bệnh viện để điều trị.  Ông Thanh đã làm báo cáo sự việc ngày trong ngày 20/11 để gửi UBND xã Trạm Tấu.

Vị hiệu trưởng cũng cho rằng, qua tìm hiểu thì thương tích của thầy Năm không đến nỗi phải nằm viện. Ông Thanh cũng đã làm đơn gửi cơ quan công an để vào cuộc làm rõ vì ông Năm đã đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân ông và nhà trường.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Hòe, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu thông tin, chính quyền đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang giao công an xã vào cuộc làm rõ.

Các tin khác

Phía sau sự sang chảnh của các “phú bà mỹ phẩm: Khoe giàu để... câu khách

Vài năm trở lại đây, mạng xã hội ghi nhận sự nổi lên của một nhóm phụ nữ kinh doanh mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp với tốc độ giàu lên đặc biệt nhanh. Những hình ảnh biệt phủ trăm tỷ, dàn siêu xe và các bộ sưu tập kim cương, hàng hiệu liên tục được chia sẻ. Song, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng...

"Tỷ phú bụi đời" ghét giàu sang

Mỹ - Yvon Chouinard, 86 tuổi, từng tuyên bố "trở thành tỷ phú là một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời" khi biết tin mình lọt vào danh sách của Forbes.

Hà Nội ô nhiễm nặng, AQI top 4 thế giới

Sáng nay, chỉ số chất lượng không khí (AQI⁺) tại Hà Nội ghi nhận mức 192, thuộc ngưỡng xấu (màu đỏ) và đứng thứ 4 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới cùng thời điểm.

Vô sinh do béo phì

Chị Thắm, 33 tuổi, vô sinh hai năm, bác sĩ chẩn đoán do hội chứng buồng trứng đa nang gây rối loạn kinh nguyệt trên thể trạng béo phì.

Tọa đàm về Quỹ phòng bệnh và phòng chống tác hại của thuốc lá

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự luật Phòng bệnh - một dự án luật được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý toàn diện nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của người dân.

Rốn lũ Hòa Thịnh nhìn từ flycam: Làng quê ngổn ngang sau nước rút

Nước đang rút dần ở rốn lũ Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) để lộ một làng quê ngổn ngang, hoang tàn. Từ góc nhìn flycam, những mái ngói bật tung, nhiều căn nhà sập hoặc biến dạng, sân vườn ngổn ngang rác lẫn bùn non, hiện rõ mức độ tàn phá của trận lũ lịch sử.