Bất động sản

Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô

2 vợ chồng nhường nhau tô bún riêu vì... nghèo

Sinh ra và lớn lên ở Đắk Nông, chị Phạm Thị Ngọc Trinh (SN 1989) quen Huỳnh Thanh Tuấn (SN 1984) quê Bình Định. Sau 1 năm yêu nhau, đến năm 2011, cặp đôi kết hôn và quyết định ở lại Sài Gòn sinh sống, lập nghiệp. Hơn ai hết, chị Trinh hiểu cảnh sống trọ tạm bợ bất tiện và khó khăn vô cùng.

Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng chị thuê một căn trọ tại đường Bàu Cát, quận Tân Bình có mức giá 1 triệu/tháng. Lúc đó, chị Trinh làm công ty nhà nước, mức lương còm cõi chỉ 2,5 triệu/tháng, còn chồng là tài xế của một công ty nước ngoài, có thu nhập khá hơn chút. Khi đó tài sản đáng giá duy nhất của cả hai là một chiếc xe máy.

Ở được 3 năm, hai vợ chồng chị dọn nhà lần 2 qua quận Tân Phú, thuê căn phòng trọ bé xinh.

"Hồi đó vì em bé, nhà mình đêm ngủ nóng quá nên 2 vợ chồng lắp máy lạnh, 1 tháng cả tiền nhà, tiền điện tầm 3 triệu. Mỗi lần đi ngang mấy cái nhà lầu ước ao không biết khi nào 2 đứa mới có nhà, ước thôi chứ không dám nghĩ một ngày 2 vợ chồng có nhà riêng", chị Trinh ngậm ngùi nhờ lại những ngày tháng xưa.

Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô - Ảnh 1.
Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Trinh - anh Tuấn lên Sài Gòn lập nghiệp

Theo học ngành kế toán, anh Tuấn động viên bà xã nên học tiếp lên cao đẳng, sau này có tấm bằng chất lượng cũng dễ xin việc hơn. Nghe lời chồng, chị Trinh ngày đi làm, tối lên giảng đường. Kết thúc ca học, chỉ có ổ bánh mì chống đói ăn tạm. "Ăn riết 3 năm, giờ thấy ổ bánh mì nổi da gà", người phụ nữ Đắk Nông bật cười.

Nhưng khó khăn đó chưa là gì khi chị Trinh xót xa nhìn con cái cũng phải nhịn ăn nhìn mặc như mình. "Có một giai đoạn rất khó khăn, lúc đó mình nghỉ việc ở công ty nhà nước, cùng chồng con đi Vũng Tàu chơi. Mà trong người còn có 100 ngàn không à. Vậy là 2 vợ chồng dắt nhau ra công viên, lúc đó còn không đủ tiền mua 3 tô bún riêu. Nhưng vì lỡ hứa với con trai nên hai vợ chồng vẫn chở bé đi. 

Chồng mua 2 tô cho mình với con trai ăn. Nhưng mình giả bộ nói ăn không hết, kêu ổng ăn chung tô với mình. Còn giờ có nhà có xe riêng rồi, đi Vũng Tàu chơi vẫn rớt nước mắt nhớ về cái tô bún riêu đó", chị Trinh kể.

Năm 2015, sau khi học xong, chị Trinh bắt đầu xin vào làm kế toán cho 1 công ty tư nhân, mức lương nhờ vậy cũng khá hơn.

Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô - Ảnh 3.

Anh Tuấn động viên vợ đi học lớp nâng cao, chịu khó đưa đón chị mỗi buổi đi làm.

Mua nhà trước năm 30 tuổi

Năm 2016, chị Trinh mang bầu em bé thứ hai. Nghĩ đến cảnh 4 người ở căn nhà trọ chật chội, nóng bức, sợ con khổ, chị bàn với chồng sẽ gom hết tiền dành dụm đi mua nhà.

Vốn là người quán xuyến chi tiêu trong gia đình, chị Trinh đặt ra quy tắc cực kỳ nghiêm khắc trong việc tiết kiệm. Dù lương thời điểm đó không nhiều, nhưng cứ để ra được khoản nhỏ nào, chị cũng đi gửi ngân hàng. Các khoản phí sinh hoạt khác, cả hai không được tiêu lậm vào, mọi tính toán đều rất chi tiết ngay từ những bước đầu. Và những cuốn sổ tiết kiệm đầu tiên ra đời, được mang tên hai vợ chồng.

"Cứ mỗi lần lãnh lương, mình sẽ đi gửi tiết kiệm, vì sợ để ra là xài hết. Thời điểm mua nhà, mình ôm bụng bầu đi rút lắt nhắt ở các ngân hàng, đi hết một buổi sáng rút 100 triệu mỏi cả chân vì lúc có tiền 1 triệu, 2 triệu gì là đi gửi tiết kiệm. 

Mình có thói quen mua gì là ghi vào sổ nên tiền gì trả cho cái gì là cất riêng ra. Hầu như hồi đó không động đến tiền để dành. Chứ nếu quan điểm mà cứ xài hết xong rút trong ngân hàng ra thì không bao giờ dành giụm được", Trinh nói.

Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô - Ảnh 4.
Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô - Ảnh 5.

Ngôi nhà đầu tiên của hai vợ chồng mua từ tiền tiết kiệm

Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô - Ảnh 6.
Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô - Ảnh 7.

Nhà rộng 66m2, gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh

Trong vòng 4 tháng, cả hai vợ chồng chị Trinh rong ruổi từ Quận 12 qua Bình Chánh tìm nhà. Cứ lên mạng thấy ở đâu là anh Tuấn lại chở vợ đi xem. Toàn bộ tiền mua nhà đều lấy từ tiền tiết kiệm, không phải trả góp hay vay thêm họ hàng, bạn bè. Ngày cầm cuốn sổ đỏ đầu tiên trên tay, chị Trinh vui sướng:

"Chiều hôm đó mình một mình vác bụng bầu đi đặt cọc tiền vì ông xã đi công tác. Lúc đưa tiền cọc xong, vui quá mà nên đi về luôn không cầm giấy cọc. Đi về nhà vui quá tưởng mơ nên khóc tu tu. Mà hên quá chủ nhà gọi điện thoại nói con ơi, con quên giấy cọc tiền nè con", Trinh cười khi nhớ lại kỷ niệm.

Vợ chồng lương trung bình, 12 năm tay trắng ở Sài Gòn, giờ mua 3 mảnh đất lẫn ô tô - Ảnh 8.

Vợ chồng chị Trinh mua nhà ở Sài Gòn khi mang bầu bé thứ 2

Cả hai vợ chồng hào hứng, ông xã Trinh thậm chí còn dành hẳn 1 tuần sang nhà mới, dọn dẹp, chà rửa mọi thứ. Thành quả đầu tiên là động lực giúp chị Trinh nghĩ đến ước mơ lớn lao hơn. Năm 2017, chị bán bánh online, kiếm thêm thu nhập. Căn bếp là nơi chị Trinh có thể thỏa niềm đam mê. 5 năm bén duyên với nghề bán hàng, đôi vợ chồng tiết kiệm được ít nhiều, mua thêm 2 mảnh đất nữa và một chiếc ô tô để tiện đi lại.

Giờ đây, bà mẹ 2 con hạnh phúc với tổ ấm khang trang ở Sài Gòn cùng một người chồng yêu thương hết mực. Chị Trinh cảm ơn ông xã đã ở bên động viên cô trong lúc khó khăn nhất.

"Không có chồng thì cũng không có mình của ngày hôm nay. Một người sẵn sàng hy sinh, chấp nhận thiệt thòi để chị có thời gian làm bánh, một người có thể bỏ hết công việc đưa đón mình đi làm hay chui vào bếp lau dọn bãi chiến trường cho vợ. 

Lấy chồng giàu hay nghèo không quan trọng bằng việc lấy một người có bản lĩnh hay không. Mình xuất thân không mấy khá giả, giờ như hiện tại là được rồi. Ngó lên không bằng ai, ngó xuống cảm thấy an phận. Biết đủ sẽ hạnh phúc!", Trinh mãn nguyện.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các tin khác

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (28/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC mất mốc 120 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán lập đỉnh mới

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (23/6) ở mức 1.358 điểm - cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây (kể từ tháng 5/2022). VIC của Vingroup tăng trần, lập công đưa chỉ số chính đạt mốc cao mới.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

VN-Index vượt 1.300 điểm

3 phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm sau khi đánh mất trong nhịp điều chỉnh mạnh vì biến động thuế quan cách đây một tháng.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Thời tiết ấm bất thường, băng ở Greenland đang tan nhanh

TTO - Thời tiết ấm bất thường ở tây bắc Greenland (Bắc Cực) đang khiến băng trong khu vực tan chảy nhanh hơn bao giờ hết. Ước tính lượng băng tan chảy trong 3 ngày đủ để lấp đầy 7,2 triệu hồ bơi chuẩn Olympic.

Xuất hiện 3 trạng thái tâm lý khó hiểu của giới đầu tư địa ốc

Một số ít nhà đầu tư vẫn giữ tiền mặt từ 2020 chờ thị trường xuống giá để mua, thì khi thị trường 2020 - 2021 sôi động họ đã không mua, nay cũng không có lý do gì để vội vàng xuống tiền mua ngay trong giai đoạn thị trường đang trầm lắng và có nhiều dấu hiệu giảm giá tiếp.

30 tuổi "bỏ" tiêu dùng nhanh, cô gái 9x ở TP HCM bắt đầu hành trình thay đổi chi tiêu

Cuộc sống hơn 10 năm stress vì tiêu dùng nhanh khiến tôi tìm tới một chân trời mới mang tên lối sống tối giản. Nó giúp tôi thay đổi toàn bộ cục diện, từ cách quản lý tài chính cá nhân đến quan điểm cho mọi mặt của cuộc sống. Tôi hạnh phúc hơn mỗi ngày và háo hức khám phá tiếp hành trình này.

Bán nhà thành thị, đôi vợ chồng về quê sống tự cung tự cấp, thu nhỏ thiên nhiên vào nông trại 12.000m2: Sáng trồng cây, chiều chèo thuyền, an yên tự tại

Thay vì bó buộc bản thân với nhịp sống đô thị ngột ngạt, gia đình 4 người ở Thượng Hải đã quyết định chuyển ra ngoại thành, mua một mảnh đất rộng 18 mẫu, sống một cuộc đời tự cung tự cấp, ung dung tự tại giữa thiên nhiên hữu tình.