Những hôm đường thông thoáng, người đàn ông 37 tuổi mất khoảng 45 phút để đến công ty. Sau một ngày làm việc, anh trở về quê, dùng bữa tối cùng vợ con và bố mẹ.
Năm 2024, sau nhiều năm duy trì lịch trình này, vợ chồng anh xây căn nhà gần 200 m2 trên mảnh đất 360 m2 được bố mẹ cho. Căn nhà gồm hai sàn, tổng chi phí khoảng 2,5 tỷ đồng; phía trước là sân chơi, phần diện tích còn lại được dành để trồng cây. Gia đình không phải vay ngân hàng.
Căn nhà của Đức ở quê. Ảnh: NVC
Quyết định về quê sống của Đức bắt đầu từ những năm đầu làm việc tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ở lại thành phố với mức lương khoảng 7,7 triệu đồng mỗi tháng, trong đó 1,5 triệu đồng dành cho tiền thuê căn phòng chưa đến 20 m2.
Một lần trò chuyện với đồng nghiệp người Nhật, anh biết người này mỗi ngày di chuyển hàng trăm km bằng tàu cao tốc để đi làm nhưng chỉ mất khoảng một giờ. Từ đó, anh nghĩ nếu quê nhà không quá xa Hà Nội thì có thể sống ở quê và tiếp tục làm việc tại thành phố.
Năm 2016, anh kết hôn. Vợ vẫn làm việc ở quê, sống cùng bố mẹ chồng, còn anh tiếp tục ở Hà Nội, cuối tuần mới về nhà. Khi muốn tìm một chỗ ở chung, anh tính đến việc mua căn hộ tại thành phố.
Anh tìm hiểu một số khu vực như Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm và nhận thấy căn hộ khoảng 65 m2 có giá xấp xỉ 2 tỷ đồng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, nên nếu mua nhà, anh sẽ phải vay thêm một khoản lớn. Vợ anh cũng phải tìm việc mới nếu chuyển lên Hà Nội, đồng nghĩa gia đình phát sinh thêm chi phí sinh hoạt.
"Cứ chờ tích cóp đủ tiền mới mua thì chưa biết đến bao giờ", anh kể.
Trong khi đó, bố mẹ anh khi ấy đã gần 70 tuổi. Anh trai lập nghiệp tại TP HCM, chị gái cũng đi lấy chồng nên anh muốn ở gần để tiện chăm sóc bố mẹ khi về già. Quê nhà cách Hà Nội khoảng 25-30 km, anh quyết định sống tại quê và đi làm ở thành phố, mỗi ngày di chuyển hơn 50 km cả đi lẫn về.
"Tôi từng tìm việc tại Hưng Yên nhưng chưa tìm được vị trí phù hợp với kỳ vọng nên tiếp tục làm việc ở Hà Nội", anh cho biết.

Những khoảnh khắc cả nhà quây quần khiến anh càng tin lựa chọn sống ở quê. Ảnh: NVCC
Những ngày đầu, việc đi lại giữa quê và Hà Nội không dễ dàng. Anh thường dậy lúc 5h30, rời nhà lúc 6h30 để tránh tắc đường. Những hôm xuất phát muộn, thời gian di chuyển kéo dài hơn. Mưa rét cũng khiến quãng đường thêm vất vả. Có hôm đến nơi, hai bàn tay anh tê cứng vì đi xe máy trong thời tiết lạnh. Mùa đông, anh phải mặc hai lớp áo khoác, hai lớp quần để giữ ấm.
Sau khoảng một năm, anh dần quen với lịch trình này.
"Ban đầu rất mệt, nhất là mưa gió hoặc những hôm phải về muộn. Nhưng tôi nghĩ mình đã lựa chọn thì phải kiên trì", anh nói.
Trong khoảng bảy năm đi xe máy, anh hai lần gặp tai nạn. Một lần, khi qua cầu Vĩnh Tuy, anh bị một xe khác va phải, chấn thương chân, phải bó bột và nghỉ làm 10 ngày.
Lần khác xảy ra trên đường đê Xuân Quan - Bát Tràng. Khi xe phía trước bất ngờ chuyển hướng, anh phanh gấp rồi ngã xuống đường. Đoạn đường khi đó chưa có đèn chiếu sáng nên anh càng thận trọng khi đi vào sáng sớm hoặc tối muộn.
Đến năm 2024, sau nhiều năm tích lũy, vợ chồng anh quyết định xây nhà trên mảnh đất bố mẹ cho.
"Với khoảng 2,5 tỷ đồng, gia đình tôi khó có được không gian tương tự ở Hà Nội", anh cho biết.
Một năm sau, vợ chồng anh mua ôtô điện, giúp việc di chuyển giữa Hưng Yên và Hà Nội thuận tiện hơn, đồng thời bớt bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
Một ngày cuối tuần của Minh Đức. Video: NVCC
Sau một ngày làm việc, điều anh mong chờ nhất là trở về nhà dùng bữa tối cùng vợ con và bố mẹ. Những khoảnh khắc cả nhà quây quần khiến Đức càng tin lựa chọn sống ở quê, đi làm tại Hà Nội là phù hợp với gia đình. Anh cho rằng nếu khi đó vay tiền mua chung cư ở thành phố, bố mẹ có thể vẫn phải sống trong căn nhà xây từ năm 1983.
Hiện Đức vẫn làm việc tại Hà Nội và duy trì lịch trình giữa hai nơi. Anh cũng muốn phát triển một công việc kinh doanh tại quê nhưng chưa tìm được hướng phù hợp.
"Sau nhiều năm nhìn lại, tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Tôi có nhà rộng, có bố mẹ, vợ con ở bên và vẫn giữ được công việc mình muốn", anh nói.
















