Đầu năm 2020, vợ chồng tôi mua nhà ở Hà Đông (Hà Nội) nên cần vay một khoản tiền lớn. Vì muốn giảm áp lực trả lãi, vợ chồng tôi đã vay 7 cây (lượng) vàng từ người thân, trong đó một người cho vay 2 cây, một người cho vay 5 cây, không tính lãi. Khi đó, giá vàng nhẫn khoảng 52 triệu đồng một cây. Ngoài ra, vợ chồng tôi vẫn vay ngân hàng 700 triệu đồng.
Thời điểm ấy, chúng tôi nghĩ rằng mình đã tính toán khá hợp lý khi tận dụng sự giúp đỡ của người thân để giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn, đồng thời trả dần theo khả năng mà không phải lo lắng về lãi suất thả nổi như vay ngân hàng.






