Xã hội

Va chạm với xe tải chở đất, cụ bà 86 tuổi và con trai tử vong tại chỗ

Đêm 12/5, lãnh đạo UBND xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy điện, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 14h cùng ngày, xe tải mang BKS 37C-128.xx do tài xế Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở đất lưu thông trên đường ĐH.36

Khi di chuyển đến đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, xe tải va chạm với xe máy điện do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970, trú thôn Phúc Trường) điều khiển, chở mẹ ruột là cụ Nguyễn Thị S. (SN 1940). Cú va chạm khiến cả hai mẹ con ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người tử vong.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Tranh luận về việc "báo lỗi sai": Cục CSGT chính thức lên tiếng

Tranh luận về việc "báo lỗi sai": Cục CSGT chính thức lên tiếng

Cục Cảnh sát giao thông vừa lên tiếng làm rõ tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến lỗi “quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường”, sau khi một tài xế ô tô bị lập biên bản tại nút giao Hạc Thành – Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Chỉ đạo nóng sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Chỉ đạo nóng sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Ngay sau khi Thanh Niên đăng tải 2 kỳ điều tra Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch, phản ánh tình trạng cán bộ thú y nhờ đóng hộ dấu kiểm dịch và thực trạng giết mổ gia súc trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm..., UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ ra văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.
Người hơn nửa thế kỷ chăm lo cho 93 liệt sĩ

Người hơn nửa thế kỷ chăm lo cho 93 liệt sĩ

Tự tìm thấy hài cốt, lặng lẽ hương khói và tự nguyện hiến đất làm đền thờ, suốt hơn nửa thế kỷ qua, một người đàn ông tại Quảng Trị luôn 'chăm sóc' 93 liệt sĩ đã hy sinh trong khu vườn của gia đình mình.