Phong cách sống

UNIQLO cùng Toray tôn vinh giá trị nghệ thuật và khoa học của LifeWear thông qua sự kiện đặc biệt tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), New York

Vào tháng 9/2025, UNIQLO chính thức công bố nghệ sĩ đương đại KAWS trở thành Nghệ sĩ Lưu trú (Artist in Residence) đầu tiên của thương hiệu. Đây không chỉ là một dấu mốc trong mối quan hệ hợp tác đã kéo dài gần một thập kỷ, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của UNIQLO trong việc kết nối nghệ thuật với cộng đồng thông qua sáng kiến Art For All.

KAWS – tên tuổi gắn liền với phong cách nghệ thuật độc đáo, pha trộn giữa sự tinh nghịch của biểu tượng đại chúng và chiều sâu nhân văn – sẽ không chỉ đồng hành cùng UNIQLO ở các bộ sưu tập áo thun UT, mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm LifeWear, bắt đầu từ mùa Thu/Đông 2025. Với vai trò Nghệ sĩ Lưu trú, anh sẽ đồng hành cùng thương hiệu trong chuỗi sự kiện toàn cầu, từ các triển lãm tại hệ thống cửa hàng flagship đến hợp tác cùng những bảo tàng danh giá như MoMA, Tate, Louvre hay Bảo tàng Mỹ thuật Boston.

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Nguồn: https://cafebiz.vn/uniqlo-cung-toray-ton-vinh-gia-tri-nghe-thuat-va-khoa-hoc-cua-lifewear-thong-qua-su-kien-dac-biet-tai-bao-tang-nghe-thuat-hien-dai-moma-new-york-176250916130629636.chn

Các tin khác

Từ thương hiệu thời trang đường phố từng phủ sóng 45 cửa hàng đến kẻ sống sót sau cú rơi tự do: CEO Đỗ Việt Anh của BOO lần đầu kể chuyện bước qua hai thái cực và tìm lại ánh hào quang

Từ thương hiệu thời trang đường phố từng phủ sóng 45 cửa hàng đến kẻ sống sót sau cú rơi tự do: CEO Đỗ Việt Anh của BOO lần đầu kể chuyện bước qua hai thái cực và tìm lại ánh hào quang

Anh Đỗ Việt Anh - Founder, CEO của BOO chia sẻ về hai thái cực, từ đỉnh cao hào quang đến giai đoạn phải mò mẫm tìm “cửa sống” cho thương hiệu, cùng những bài học đắt giá sau hành trình hơn 22 năm kinh doanh nhiều thăng trầm.
Trấn Thành đáp trả

Trấn Thành đáp trả

Trước nghi vấn về chất lượng bộ phim ra mắt dịp Tết 2026, Trấn Thành khẳng định anh là nhà làm phim có tự trọng và nguyên tắc “món nào dở thì không đãi khách”.