Xã hội

UBND tỉnh Lào Cai báo cáo Thủ tướng vụ "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm"

UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến vụ 11 học sinh ăn hai gói mì tôm chan cơm tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai báo cáo Thủ tướng vụ "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm"- Ảnh 1.

Học sinh ăn cơm chan mì tôm tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Ảnh: VTV24

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai cho biết thông tin báo chí phản ánh về dấu hiệu cắt xén bữa ăn của học sinh bán trú, việc phụ huynh học sinh không nhận được tiền ăn còn thừa, và tiền hỗ trợ học tập cho học sinh là có cơ sở.

Báo cáo cũng cho hay do một số nội dung cần xác minh liên quan đến nhiều người, ở những thời điểm khác nhau và có nội dung, tính chất phức tạp nên UBND huyện Bắc Hà đã chuyển thông tin phản ánh trên sang cơ quan công an để điều tra, xác minh.

Khi có kết quả điều tra của cơ quan công an, địa phương sẽ báo cáo đến các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và thông tin rõ đến nhân dân. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh Lào Cai là xử lý thật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với sai phạm.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã, đang và sẽ tiếp tục có những văn bản chỉ đạo đối với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của tỉnh để nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bất bình trong dư luận và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục cũng như của địa phương.

11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm chan cơm

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong phóng sự của VTV24 tối 16-12, bữa ăn bán trú tại trường Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bất thường, bị cắt xén. Mỗi mâm 11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm nấu loãng, chan cơm, trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được 1 gói mì tôm và 1 quả trứng.

Với bữa trưa và tối, học sinh được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bảng ghi ngày 14-11, ngoài rau, thực phẩm cho 2 bữa còn có 14 kg thịt lợn và 11 kg xương. Thậm chí, rau ở bếp bị thối, học sinh được huy động xuống nhặt.

Trong phóng sự, hiệu trưởng nói khẩu phần ăn cho học sinh vẫn đầy đủ. Như bữa ăn chỉ có giò và canh rau là đủ theo thực đơn đã đưa ra, số rau hỏng được ghi hình không sử dụng để chế biến.

Các tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị bắt

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị bắt

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát
12 tỉnh, thành công bố thưởng Tết

12 tỉnh, thành công bố thưởng Tết

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất được ghi nhận là 366 triệu đồng dành cho trường hợp tại doanh nghiệp FDI ở Bình Dương, thấp nhất 50.000 đồng.
Bộ Công an ra cảnh báo về “Dịch vụ lấy lại tiền đã bị lừa đảo” trên mạng xã hội

Bộ Công an ra cảnh báo về “Dịch vụ lấy lại tiền đã bị lừa đảo” trên mạng xã hội

Theo Bộ Công an, các đối tượng lừa đảo này thường giới thiệu mình là luật sư, làm tại các Văn phòng Luật sư nhưng không có thật; đồng thời, các đối tượng này yêu cầu người dân phải chuyển phí dịch vụ trước. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng liên tiếp đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền.
Một số tình tiết khó sáng tỏ nếu tòa xét xử vắng mặt cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

Một số tình tiết khó sáng tỏ nếu tòa xét xử vắng mặt cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

Theo phân tích của luật sư, nếu cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vắng mặt tại phiên phúc thẩm, HĐXX sẽ khó làm rõ được thái độ, lý do thay đổi kháng cáo và một số tình tiết liên quan khác. Ngoài lời khai nhận tội, thái độ ăn năn, hối cải cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến mức hình phạt.
Những "ông bà già Noel" làm ấm phố đêm

Những "ông bà già Noel" làm ấm phố đêm

Ngăn cách với sàn gạch bằng một tấm ni lông gói hàng, đắp trên người là chăn cũ, áo khoác và vỏ hộp các tông. Rất nhiều người vô gia cư ở Hà Nội đã qua đêm như thế, trong cái rét hại dưới 10 độ C. Từ khoảng 3 đêm nay, giấc ngủ của họ có thêm chút hơi ấm nhờ vào hàng trăm “ông bà già Noel” đi phát quà sớm, với chăn bông và đồ ăn.