Tài chính

Tỷ phú Mỹ: Ngừng mua cafe, không ăn McDonald"s, chắt chiu từng đồng mới có thể thành người giàu!

Năm 2008, Mark Cuban đã chia sẻ một nội dung “gây sốt” trên blog cá nhân. Ông nói rằng, để trở nên giàu có, “Hãy tiết kiệm tiền, tiết kiệm càng nhiều càng tốt, từng xu một. Thay vì uống cafe, hãy uống nước lọc. Thay vì đến McDonald’s, hãy ăn Mac and Cheese. Ngừng sử dụng thẻ tín dụng.”

Theo ông, bước đầu tiên để thành người giàu là phải có kỷ luật trong chi tiêu.

Tỷ phú Mỹ: Ngừng mua cafe, không ăn McDonald's, chắt chiu từng đồng mới có thể thành người giàu!- Ảnh 1.

Tỷ phú Mark Cuban.

9 năm sau, Tim Gurner, một nhà phát triển bất động sản hạng sang và triệu phú người Úc, cũng nói rằng, người trẻ không đủ tiền mua nhà là vì họ đang lãng phí tiền vào việc “ăn bánh mỳ” và “mua cafe”.

Lời khuyên của Mark Cuban và Tim Gurner có sự tương đồng với nhau, đều nói đến tính kỷ luật trong chi tiêu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt giảm một số khoản chi tiêu để đạt được mục tiêu tài chính trong dài hạn. Theo họ, những khoản chi tưởng chừng như rất nhỏ sẽ thành giá trị lớn trong thời gian dài và ảnh hưởng đến khả năng tiết kiệm của một người.

Giờ đây, lời khuyên của Mark Cuban và Tim Gurner về việc tiết kiệm hết mức có thể cũng không thực sự phù hợp nữa.

Bối cảnh nền kinh tế đã thay đổi đáng kể. Chi phí sinh hoạt, đặc biệt là ở các thành phố lớn, đã tăng lên đáng kể. Việc cắt bỏ những khoản chi tiêu nhỏ như cafe hay bánh mỳ lại không tạo ra nhiều khác biệt khi các chi phí khác như nhà ở, y tế, giáo dục và các khoản thiết yếu khác chiếm phần lớn thu nhập. Ngay cả tiết kiệm hết mức có thể, người trẻ cũng không đủ khả năng cho các mục tiêu tiết kiệm lớn như mua nhà.

Tỷ phú Mỹ: Ngừng mua cafe, không ăn McDonald's, chắt chiu từng đồng mới có thể thành người giàu!- Ảnh 2.

Nhà phát triển bất động sản người Úc, Tim Gurner.

Hiện tại, không ít người phải đối mặt với những rào cản, khiến việc tích luỹ tài sản trở nên khó khăn cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền. Các vấn đề như nợ sinh viên, lương không tăng và bất bình đẳng kinh tế cũng không thể giải quyết được chỉ bằng cách tiết kiệm.

Lạm phát cũng khiến giá trị tiền tiết kiệm giá trị trong lâu dài. Trong thời đại ngày nay, đầu tư có định hướng thường quan trọng hơn việc chỉ tiết kiệm.

Trong khi đó, lời khuyên thứ 2 của Mark Cuban về việc đầu tư thời gian vào bản thân và thu thập thêm kiến thức trong một lĩnh vực vẫn rất phù hợp.

Ông nói rằng: “Quy tắc thứ 2 để làm giàu là trở nên thông minh. Hãy đầu tư thời gian vào bản thân và hiểu biết về việc kinh doanh 1 lĩnh bạn yêu thích, bất kể đó là gì. Đó có thể không phải là một công việc hoàn hảo, nhưng cũng không có con đường nào là hoàn hảo để làm giàu.”

Vị tỷ phú chia sẻ: “Trước hoặc sau giờ làm việc và cuối tuần, hãy đọc mọi thứ có thể về công việc kinh doanh. Hãy đến các sự kiện triển lãm thương mại, đọc tạp chí thương mại và dành nhiều thời gian để trò chuyện với những người mà bạn hợp tác kinh doanh. Làm giàu không phải là một chặng đường ngắn chỉ mất vài tháng, mà là vài năm hay thập chí là cả vài chục năm.”

Tham khảo Yahoo Finance

Các tin khác

Ngã ngửa khi tiền bảo hiểm nhân thọ "bốc hơi"

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Dũng (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết ông mua gói bảo hiểm nhân thọ 200 triệu đồng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (gọi tắt là Dai-ichi Việt Nam) với thời hạn 10 năm. Bắt đầu tham gia từ tháng 1-2015, sau 9 năm, ông Dũng đã đóng tổng cộng 174,705 triệu đồng.

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, điều động nhiều chức danh

Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy TP HCM , Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có quyết định bổ nhiệm, điều động, phân công các nhân sự chủ chốt tại Bộ Công Thương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đại học Quốc gia TP HCM, Báo Sài Gỏn Giải Phóng, Báo Tiền Phong.

Đề nghị kỷ luật Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Ngã ngửa khi tiền bảo hiểm nhân thọ "bốc hơi"

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Dũng (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết ông mua gói bảo hiểm nhân thọ 200 triệu đồng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (gọi tắt là Dai-ichi Việt Nam) với thời hạn 10 năm. Bắt đầu tham gia từ tháng 1-2015, sau 9 năm, ông Dũng đã đóng tổng cộng 174,705 triệu đồng.