Tiệc đầy tháng là một trong những nghi lễ được rất nhiều ba mẹ quan tâm. Mục đích tổ chức tiệc đầy tháng trước hết là để tạ ơn Bà Mụ và Đức Ông đã luôn theo dõi và phù hộ cho mẹ tròn con vuông, sau đó là để giới thiệu với nội - ngoại, bà con hàng xóm về sự hiện diện của bé sau một tháng sinh ra đời.
Giống như tờ giấy khai sinh, đây là một nghi lễ mà người xưa muốn chứng nhận sự có mặt của đứa bé trong cuộc đời và xã hội, mọi người cần nâng niu, bảo vệ và giúp đỡ bé từ đây về sau. Bởi vậy, ngay từ lúc con ra đời, nhiều mẹ đã suy tính đến việc sẽ làm gì cho tiệc đầy tháng này thật ý nghĩa.
Vì mẹ sau sinh sức khỏe còn yếu, hơn nữa làm một mâm tiệc cũng không đơn giản nên nhiều mẹ hiện nay lựa chọn việc đặt cỗ rồi tự tay decor mọi thứ theo ý mình. Mới đây, Chị Thùy Anh (sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) khoe tiệc đầy tháng tự decor, ngoài ra bà mẹ trẻ cũng tự tay làm thêm bánh bao cho con trai.

Theo em tìm hiểu thì trong mâm lễ bé gái sẽ có chè trôi ngụ ý tròn đầy viên mãn, mâm bé trai thì là chè đỗ ngụ ý đỗ đạt thành danh, mà chè mỗi đỗ thì lại không ngon nên em làm chè bưởi, có thêm nước cốt dừa để ăn kèm chứ không cho lên lúc sắp mâm. Lúc phá cỗ từ trẻ con tới người lớn ai cũng thích

Món bánh da lợn với xôi có thêm đậu xanh lá dứa cốt dừa thơm ơi là thơm. Mà để từ sáng tới chiều các con các cháu đi học về với khách tới chơi mới ăn mà vẫn dẻo ngon. Bên cạnh là chiếc bánh bao tạo hình em bé đội mũ rồng ôm bình sữa có tên gọi ở nhà của bé nhà em

Mỗi chiếc bánh em lại tạo hình kiểu tay và biểu cảm mặt khác nhau
"Lần đầu được trải nghiệm tự tay sắp mâm lễ đầy tháng cho bé iu. Mới năm trước còn kêu ngày xưa không có nên không biết đến mâm lễ đầy tháng như nào, giờ không đẻ nữa nên chỉ biết ngắm nhìn các mâm lễ của các mẹ mà thèm thôi thì lại nhỡ 2 vạch. Thế là năm nay được thỏa lòng luôn ạ.
Ngoài bánh bao tự tay làm cho bé thì các món khác mình đều đặt theo yêu cầu rồi mượn bát đĩa về tự sắp mâm. Trông thì đơn giản mà mình với em dâu, 2 chị em sắp 2 tiếng mới xong ạ, thật sự nể các chị em làm mâm cúng luôn ý. Nhưng mà thích nhất là họ hàng với các cháu vào ai cũng khen đẹp với đồ ăn ngon, các bạn nhỏ ăn sạch đồ luôn.
Hàng ngày mình đều làm bánh bao tạo hình cho các mâm cúng thôi nôi cho bé, nên khi có bé thứ 3 này thì mình cũng rất muốn được tự tay làm bánh cho con và cũng muốn được trải nghiệm tự tay sắp mâm cúng cho con, trộm vía là bé cũng ngoan nên mẹ mới có thời gian để tự làm.

Bánh thạch to ở giữa mâm được nấu từ nước dừa tươi với lá dứa và sữa ngon lắm ạ. Phần bánh bên dưới đổ khuôn lấy ra cũng dễ. Các chi tiết bên trên cũng đổ khuôn riêng từng cái rồi ghim lên bánh bằng tăm

Trên mâm lễ trên sẽ có thêm 3 phần bánh thạch hoa sen, các món khác đều sẽ nhiều bằng 3 phần so với mâm dưới
Vì tên ở nhà của bé là Táo, và là bé trai nên mình chọn tông màu mâm lễ là màu xanh. Tranh thủ lúc bé ngủ thì mình đi chuẩn bị nguyên liệu và làm, có lúc đang làm dở tay thì bé thức giấc, nhưng em bé 1 tháng thì vẫn chỉ ăn rồi ngủ nên cho bé ăn no là bé ngủ rồi mình lại làm tiếp.
Ngoài ra thì cũng có sự hỗ trợ từ bà nội, bà ngoại cùng cả em dâu giúp đi chợ mua đồ rồi sắp mâm cùng nữa.

Buổi tối hôm trước tranh thủ lúc bé ngủ thì em đi làm bánh bao nhưng cứ tí lại ọ ọe thế là em đặt luôn ra bàn bánh nằm lại ngủ tít luôn

Vừa tạo hình phần mặt em bé đội mũ rồng xong thì anh chàng cũng dậy đòi ăn

Lọ mọ cứ lúc con ngủ mới tranh thủ làm chút một thế là cũng tới sáng mới xong. Nhưng thành quả cũng ưng cái bụng ạ
Vì gia đình nhỏ của mình ở Hà Nội, nhưng làm lễ đầy tháng cho bé thì lại làm ở quê, nên có khó khăn khi vừa phải chăm bé vừa phải chuẩn bị đồ để hôm sau mang theo về quê sắp mâm. Bên cạnh đó, do mình sinh mổ nên cả ngày không ngơi nghỉ rất đau mỏi lưng cũng như vết mổ chưa lành, khi đứng lên ngồi xuống liên tục sẽ bị đau tức vết mổ.
Vì vậy mình có lời khuyên cho các mẹ mới sinh bé nếu mẹ khoẻ, bé ngoan, có người nhà hỗ trợ thì hãy làm, còn không thì nên thuê các bên dịch vụ mâm cúng để mâm cúng được đẹp và chỉn chu, mà mẹ cũng sẽ khỏe hơn để chăm bé.

Đây là tổng thể mâm lễ sau khi tham khảo đủ các ảnh mâm khác mà lúc sắp cũng phải chỉnh đi chỉnh lại vì mỗi món sẽ cần có độ cao thấp khác nhau để lên mâm được rõ món và hài hòa

Chân dung mẹ bỉm làm bánh bao cho con siêu đẹp

Em bé Táo đáng yêu
Tuy nhiên là với sự háo hức và tình yêu dành cho con thì sẽ rất vui vẻ, hào hứng, đặc biệt là khi nhìn thành quả thì ngoài sự mong đợi, không chỉ mình và gia đình mà họ hàng, con cháu, bà con làng xóm khi tới chung vui ai cũng khen mâm lễ đẹp, chỉn chu mà còn ngon nữa.
Cuối buổi mọi đồ ăn thức uống trong mâm đều được mọi người ăn và mang phần về coi như là được tán lộc hết nên mình và gia đình đều rất vui cũng như rất hài lòng", chị Thùy Anh trải lòng.
Bài đăng của mẹ bỉm thu về hơn 1 triệu lượt like cùng hàng loạt comment khen mẹ decor khéo léo, trông tổng thể hài hòa và đẹp mắt. Nhiều mẹ cũng lưu lại đợi tiệc đầy tháng của con sẽ làm theo.