Xã hội

Trong khi lực lượng cứu hộ suốt đêm tìm kiếm, người nhảy cầu... tự bơi vào bờ

Ngày 12-7, UBND xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng cứu hộ trong đêm tối đã xuống sông tìm kiếm một thanh niên nhảy cầu Láng Gòn.

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 11-7, Công an xã Hàm Tân nhận tin báo của người dân nghi có người nhảy cầu Láng Gòn ở thôn Láng Gòn.

Ngay sau đó, Công an xã Hàm Tân huy động lực lượng đến hiện trường cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu hộ khu vực La Gi - Hàm Tân đến hiện trường phối hợp tìm kiếm người nhảy cầu.

Thanh niên nhảy cầu Láng Gòn tự bơi vào bờ khiến lực lượng cứu hộ hoang mang - Ảnh 1.

Nhiều người dân hiếu ký đã đến cầu Láng Gòn xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng xem lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện một xe máy biển số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, điện thoại, quần Jean.

Sau hơn một giờ tìm kiếm dưới sông, công an bất ngờ phát hiện thanh niên nhảy cầu đang ngồi trước một trường học, cạnh cầu Láng Gòn trong tình trạng không mặc quần áo.

Tiến hành xác minh, Công an xã Hàm Tân xác định thanh niên nhảy cầu trên là N.Đ.D., 21 tuổi, ngụ thôn Láng Gòn 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Thanh niên này khai khi nhảy xuống sông do biết bơi nên đã bơi vào bờ.

Các tin khác

Công an TP.HCM ra quân xóa "chuồng cọp"

Sau vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại cư xá Độc Lập làm 8 người tử vong, cơ quan chức năng TP.HCM tổng rà soát, ra quân vận động người dân tháo dỡ lồng sắt, 'chuồng cọp' và trang bị kỹ năng PCCC.

Chống khai thác IUU, Gia Lai buộc 650 tàu cá nằm bờ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tập trung công tác chống khai thác IUU, kiểm soát chặt 650 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, kiên quyết không cho ra khơi nếu chưa khắc phục vi phạm.

Từ nợ nần đến triệu phú: TikToker nổi tiếng chia sẻ bí quyết vực dậy bất ngờ

Trong bối cảnh nhiều người lo lắng vì lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế, Jasmine Taylor – một TikToker từng ngập trong nợ nần – đã tìm được lối thoát nhờ phương pháp "cash stuffing" và tư duy ngân sách rõ ràng. Với doanh thu hơn 2,2 triệu USD một năm từ chính phương pháp này, cô cho rằng: “Lỗi lớn nhất là không cho đồng tiền một mục đích cụ thể.”