Xã hội

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm

Tóm tắt:
  • Người đàn ông ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm sau cãi vã với vợ.
  • Ông Tạo bị tuyên 10 năm tù về tội giết người.
  • Sự việc xảy ra khi Tạo tổ chức nhậu và tranh cãi với vợ.
  • Tạo thừa nhận hành vi ném cháu, nhưng cháu được cứu sống kịp thời.
  • Ông Tạo có tiền án, tiền sự liên quan gây mất trật tự và đánh bạc.

Ngày 22.4, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Tạo (58 tuổi, ngụ ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, H.Duyên Hải, Trà Vinh) 10 năm tù về tội giết người. Trước đó, bị cáo Tạo đã ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm.

 - Ảnh 1.

Bị cáo Lữ Văn Tạo tại tòa

ẢNH: NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 5.5.2024, Tạo tổ chức nhậu tại nhà với 4 người khác. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Tạo kêu vợ là bà U. đưa tiền mua vé số, nhưng bà U. không đưa nên hai người cự cãi và Tạo đuổi đánh bà U.

Tức giận, Tạo ẵm cháu mới 2 tuổi (tên là H.) đi từ nhà ra đường đan khiến cháu khóc. Tạo dọa giật đầu và ném xuống nước, sau đó ném cháu ngoại xuống vuông tôm có độ sâu 0,82 m.

Lúc này, có 2 người dân phát hiện sự việc liền tri hô thì Tạo mới nhảy xuống đưa cháu H. lên, nên không nguy hiểm tính mạng.

Lữ Văn Tạo từng có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản và 3 tiền sự về 2 hành vi gây mất trật tự công cộng và đánh bạc.

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Tạo đã thừa nhận hành vi ném cháu ngoại xuống vuông tôm. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên về tội giết người.

Các tin khác

Mắc lao ở bộ phận sinh dục

Sau hai tháng sốt kéo dài, người phụ nữ 32 tuổi được bác sĩ chẩn đoán mắc lao ở bộ phận sinh dục - một thể lao nằm ngoài phổi, khó phát hiện.

Một đời để thương: Câu chuyện của đôi vợ chồng thương binh chỉ còn một chân và lời hẹn ước giữa bom đạn

Có những câu chuyện tình khiến bạn tin rằng, giữa lằn ranh sinh tử, duyên phận vẫn đủ sức mạnh để kéo hai con người về bên nhau. Đó là ông Nguyễn Xuân Nấm và bà Bùi Thị Hồng (cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Hai con người từng lạc nhau trong khói lửa chiến tranh nhưng 60 năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên.