Thời sự

Tìm người thân cho 1 phụ nữ nghi bị bán ra nước ngoài 25 năm

Sự kiện: Tin nóng

Chiều 5-11, ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An, cho biết một phụ nữ nghi là nạn nhân mua bán người đang được đưa từ Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) về Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Tìm người thân cho 1 phụ nữ nghi bị bán ra nước ngoài 25 năm - 1

Bà Lê Thị Thủy.

Người phụ nữ này khai tên Lê Thị Thủy (56 tuổi) bị đưa sang Trung Quốc từ 1997 đến nay và không nhớ đường về, không nhớ chính xác quê nhà ở xã nào.

Bà Thủy nói có bố tên Châu, mẹ tên Hiêu, các chị gái tên Hồng, Hường, Hoa, anh trai tên Hòa. Do ở Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, bà bị trục xuất về nước.

Sau khi qua Cửa khẩu Lý Vạn, bà Thủy được hỗ trợ tiền để đi xe đò về Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

“Chúng tôi sẽ chăm sóc và đang tìm người thân cho bà” - ông Thực cho biết thêm.

Ông Vũ Lê Hùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), cho hay đã nhận được thông tin từ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An về việc xác minh thông tin của một phụ nữ tên Lê Thị Thủy.

Qua xác minh ban đầu, bà Thủy là công dân ở xã Quỳnh Vinh và đã rời quê từ lâu.

 Trước đó, chiều 3-11, bà Nguyễn Thị Lô (55 tuổi) bị lưu lạc ở Trung Quốc 27 năm đã được Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An bàn giao cho người thân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Lô theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng kinh tế mới năm 1992, đến năm 1995 bà bị đưa sang Trung Quốc. Ở Trung Quốc bà Lô cũng đã có bốn người con.

Do ở Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân nên vừa qua bà Lô được đưa về Việt Nam.

Chia sẻ
Theo Đ.Lam (Pháp luật TPHCM)

Các tin khác

Hà Nội đồng ý cho xe téc chở xăng dầu vào phố cấm 24/24h

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý về chủ trương cho phép xe téc chở xăng dầu được phép vào phố cấm 24/24h, thay vì chỉ chạy vào ban đêm như lâu nay. Sở Công Thương Hà Nội cũng vừa gửi danh sách các xe téc chở xăng dầu vào nội đô để Sở GTVT cấp phép chạy ban ngày.

Đến Mỹ với vọn vẹn 500 USD, nhiều đêm ngủ ở công viên, 9 năm sau người đàn ông trở thành triệu phú nhờ bán hàng online: Thất bại 7 lần, tôi sẽ đứng lên ở lần thứ 8

Kể cả khi chỉ có với 500 USD trong túi và phải ngủ trên ghế công viên, Nick Mocuta vẫn luôn giữ niềm tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở nên giàu có. Nhờ thế, anh đã thực sự làm được.

Huấn luyện viên sức khỏe "tự phong"

Hà NộiChuyên gia cảnh báo nhiều người tự nhận là huấn luyện viên sức khỏe nhưng không được đào tạo căn bản, có thể lan truyền kiến thức sai lệch gây hại cho người dân.

Đức đối phó như thế nào khi không có khí đốt của Nga

Bằng cách giới hạn giá khí đốt, dự phòng nhiên liệu hóa thạch và giảm nhiệt độ sưởi, Đức hy vọng có thể vượt qua mùa đông mà không cần khí đốt của Nga. Nhưng các nhà sản xuất công nghiệp Đức có lẽ cũng bắt đầu chú ý đến các địa điểm có giá năng lượng rẻ hơn ở nước ngoài.