Ngày 20.4, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng viết thư cảm ơn Công an P.Thạch Thang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Trước đó, sáng 18.4, Công an P.Thạch Thang tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Giỏi (56 tuổi, ngụ tổ 63 P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về việc bỏ quên chiếc ví tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Theo trình báo, ngày 17.4, bà Giỏi đưa người nhà là em ruột đi cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng đã để quên một chiếc ví màu đen có gần 17 triệu đồng và một điện thoại di động. Lúc này, do rối trí, lo lắng cho sức khỏe người nhà nên bà không nhớ đến tài sản bỏ quên.

Bà Giỏi nhận lại chiếc ví và viết thư cảm ơn
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Sáng 18.4, khi tình trạng người bệnh ổn định, bà Giỏi mới nhớ chiếc ví và điện thoại bỏ quên trên ghế chờ ở phòng cấp cứu, nên nhờ công an phường hỗ trợ.
Công an P.Thạch Thang đã phân công cán bộ chiến sĩ xác minh, tìm tài sản. Đến chiều cùng ngày, công an phường đã tìm được chiếc ví cùng gần 17 triệu đồng, điện thoại di động cho bà Giỏi.

Ông Hào được giúp đỡ tìm lại ví
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Trước đó, ngày 5.4, ông Nguyễn Văn Hào (57 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) trên đường từ nhà đi làm đến xã Hòa Châu đã đánh rơi 1 ví da, bên trong có 13,6 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.
Sau nhiều lần tìm kiếm bất thành, ngày 6.4, ông Hào đến Công an xã Hòa Châu nhờ giúp đỡ tìm lại tài sản. Công an phường đã tìm kiếm, phát hiện tài sản của ông Hào đánh rơi tại đường Bàu Cầu 22 thuộc địa bàn xã Hòa Châu, nên đã liên hệ và bàn giao đầy đủ tài sản trong sự vui mừng của khổ chủ.
Trong thư cảm ơn, ông Hào bày tỏ rất bất ngờ khi tưởng như đã hết hy vọng tìm lại chiếc ví, và cảm phục sự nhiệt tình của lực lượng tìm kiếm.

Anh Vĩ bàn giao chiếc ví cho anh Kiệt
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Tiếp đó, sáng 6.4, anh Trần Quang Vĩ (21 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đến Công an P.Hòa Cường Bắc bàn giao 1 ví tiền có 4,5 triệu đồng do anh nhặt được.
Căn cứ giấy tờ tùy thân, Công an phường đã liên hệ anh Nguyễn Đức Kiệt (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu) để xác minh và mời anh Vĩ và anh Kiệt đến bàn giao lại tài sản.