
Những con đường vốn đông đúc xe chở rau, củ, quả giờ hóa thành con kênh nhỏ, mênh mông rác và bùn. Đây là chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An, cung cấp nguồn thực phẩm tươi cho cả tỉnh và lan sang Hà Tĩnh.

Hơn 600 hộ kinh doanh bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay sau bão số 10

Người thì lo mất hàng, người thì lo không có vốn để nhập chuyến tiếp theo, còn những người làm thuê thì thấp thỏm không biết mai có còn việc để đi


“Tôi còn nhớ rõ năm 2009, nước đã dâng cao ngập cả vào trong nhà. Vậy mà giờ, sau 15 năm, cảnh tượng ấy lại lặp lại. Bà con chúng tôi lại phải chứng kiến trận ngập sâu đến thế này,” một tiểu thương lớn tuổi chia sẻ


Xung quanh, hàng chục người tất bật trong làn nước lạnh buốt

Người bì bõm lội để gánh từng bao cà chua, người đi nhặt từng cọng rau, người run rẩy kê tạm hàng hóa lên những tấm gỗ, mong tránh được nước dâng thêm




Những bàn tay nhăn nheo lại vì ngâm nước cả ngày, có những tiếng ho khan xen lẫn tiếng gọi nhau í ới trong buổi chiều tà

“Hàng hóa để trong nước thì hư hết, nên hôm nay chúng tôi phải lội nước chuyển ra. Cả ngày nay lội ra lội vô mấy chục lần mà vẫn chưa xong. Phải ráng làm cho hết trong tối nay, chứ để qua đêm, nước lên nữa thì coi như bỏ,” một nhóm thanh niên vừa chuyền cam, vừa dặn nhau đừng để tuột tay



“Nước ngập khắp nơi, đi lại khó khăn lắm, nguy hiểm cũng nhiều. Nhưng nếu không đi làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì lo cho con cái,” một người đàn ông đang gồng mình vận chuyển những thùng hàng nặng trĩu giữa dòng nước lũ vừa nói vừa cắn chặt răng


Mỗi bước chân trong dòng nước ngập là một lần chao đảo, nhưng bà con vẫn cắn răng gắng gượng



Giữa chợ ngập, người ta thấy rõ hơn hết một điều: dù khó khăn đến đâu, bà con vẫn tìm cách bám trụ, bởi đằng sau gánh hàng là bữa cơm của con cái, là cuộc sống ngày mai

