Ngày 24.4, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Tại lễ viếng, các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước và sự nghiệp quốc tế cao cả.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đọc điếu văn tại buổi lễ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Bà Minh cho biết, từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước) đã tìm kiếm hàng ngàn vị trí, cất bốc được 3.874 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ.
Trong đó có 3.163 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia; 711 hài cốt liệt sĩ quy tập ở trong nước.

17 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8 hài cốt lấy được mẫu sinh phẩm
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Đợt 2 giai đoạn 2024 - 2025, Đội K72 đã cất bốc được 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 hài cốt liệt sĩ tại H.Lộc Ninh và 2 hài cốt tại H.Bù Gia Mập, TX.Bình Long. Tất cả 17 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, có 8 mẫu đã lấy được sinh phẩm, thắp sáng lên hy vọng cho những cuộc trùng phùng đặc biệt của các gia đình liệt sĩ vẫn luôn ngóng đợi thông tin của người thân, sau nửa thế kỷ chờ trông, khắc khoải.

Thượng tướng Võ Minh Lương và Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh đưa hài cốt liệt sĩ đến các phần mộ để tổ chức an táng
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Những di vật còn sót lại của các liệt sĩ chỉ là tăng, võng, vũ khí, lọ thuốc kháng sinh, đôi dép cao su… máu xương của các anh chị đã hòa vào cỏ cây, đất, nước.

Thượng tướng Võ Minh Lương và Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh trước phần mộ của các liệt sĩ vừa được an táng
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước nguyện kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng, liệt sĩ đã chuyển giao. Mong các anh hùng liệt sĩ an giấc ngàn thu", bà Trần Tuyết Minh xúc động chia sẻ.

Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Phước thắp nhang các phần mộ liệt sĩ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, thượng tướng Võ Minh Lương đã cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước cùng tổ chức lễ truy điệu, an táng cho các liệt sĩ.