Sức khỏe

Thủ tướng gửi thư khen kíp phẫu thuật cắt khối u quái dị trên mặt nữ bệnh nhân

Thủ tướng gửi thư khen kíp phẫu thuật cắt khối u quái dị trên mặt nữ bệnh nhân - Ảnh 1.

Ê kíp phẫu thuật tiến hành cắt khối u quaí dị cho nữ bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, nữ bệnh nhân quê Thái Bình có khối u xơ thần kinh choán hết nửa sọ mặt phải, khối u lan rộng kéo mắt xuống má, làm khuyết sọ vùng trán nền phải, thoát vị não, phình động mạch cảnh trong. Mắt phải bị trì kéo cũng đã mất chức năng và đã được lấy bỏ nhãn cầu từ trước. Bệnh nhân cũng đang bị tăng huyết áp và suy kiệt.

Trước ca phẫu thuật, các bác sĩ đã hội chẩn liên viện giữa Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương Hà Nội với Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Việt Đức và Khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt trung ương. Đây là ca phẫu thuật khó nhưng các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật để đem lại thẩm mĩ và nâng chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bệnh viện cho biết đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong phẫu thuật, sau mổ bệnh nhân hồi tỉnh tốt và đang được điều trị tích cực để ca phẫu thuật đạt hiệu quả tốt nhất.

Tối 14-9, ngay khi biết các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội vừa mổ thành công khối u lớn ở mặt cho một bệnh nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen ê kíp phẫu thuật và y bác sĩ của bệnh viện.

Trong thư, Thủ tướng đánh giá trình độ y học của nước ta luôn được đánh giá cao, với minh chứng rõ nét nhất là chữa được những ca bệnh khó và hiểm nguy, mang lại niềm vui cho bệnh nhân, gia đình người bệnh và niềm tin của Nhân dân.

"Hôm nay, tôi rất vui mừng và tự hào khi biết tin Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương Hà Nội đã mổ thành công cho một bệnh nhân có khối u lớn ở mặt sau hơn 5 giờ phẫu thuật. Đây là ca điều trị ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" với khối u nằm ở vị trí phức tạp mà bệnh nhân lại tuổi cao, áp huyết cao, sức khoẻ suy kiệt, mang bệnh hiểm nghèo"- thư viết.

Thủ tướng đánh giá ca mổ thành công không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi mà còn hội tụ tinh thần trách nhiệm, làm theo "mệnh lệnh của trái tim" với người bệnh bằng sự nỗ lực lớn của đội ngũ y bác sĩ.

Điều này có ý nghĩa quan trọng khẳng định khả năng làm chủ công nghệ, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả và y đức của các y bác sĩ của Bệnh viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mắt trung ương.

"Tôi tin rằng, các thế hệ của ngành y sẽ mãi thắp sáng ngọn đuốc của truyền thống, tự hào về trình độ chuyên môn, y đức, tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường, đoàn kết, khát vọng cống hiến, phụng sự cộng đồng để thực hiện tốt sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân"- Thủ tướng căn dặn.

Các tin khác

"Rắn cắn đến bệnh viện, chó cắn tiêm vắc xin"

"Rắn cắn đến bệnh viện, chó cắn tiêm vắc xin"

TTO - Theo y khoa, chó cắn cần tiêm vắc xin phòng bệnh dại và rắn cắn phải truyền huyết thanh kháng nọc rắn, nhưng đến nay nhiều người dân vẫn tin chọn cách đắp lá, chích lể...
Sốt xuất huyết tăng gấp 4 lần, nhiều ca nặng

Sốt xuất huyết tăng gấp 4 lần, nhiều ca nặng

TTO - Bộ Y tế cho biết, đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 190.000 ca mắc sốt xuất huyết, 72 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 4 lần, tử vong tăng 53 trường hợp.
Người bị đái tháo đường, béo phì có nên ăn bánh trung thu?

Người bị đái tháo đường, béo phì có nên ăn bánh trung thu?

TTO - Bánh nướng, bánh dẻo là món bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu, thế nhưng đây là món ăn giàu năng lượng, vì vậy khi ăn cần phải lưu ý. Đặc biệt với những người bị đái tháo đường, thừa cân, béo phì.
Thuốc tránh thai có phải "cứu tinh" trị mụn?

Thuốc tránh thai có phải "cứu tinh" trị mụn?

TTO - Nhiều người chọn uống thuốc tránh thai hằng ngày để trị mụn và xem chúng là "bí quyết", "vị cứu tinh", đặc biệt là mụn trứng cá kháng trị. Phương pháp trị mụn này thật sự hiệu quả, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe?
Nỗi lòng của những ‘đứa con bận rộn’

Nỗi lòng của những ‘đứa con bận rộn’

Chiều cuối tuần nhưng vợ chồng chị M.H., một tiểu thương ở TP.HCM, đóng cửa hàng sớm hơn thường lệ dù vẫn còn đông khách. Trong lúc chị dọn hàng, chồng chị nhanh chóng thay quần áo tươm tất cho con trai để cả nhà chuẩn bị về thăm ông bà nội.
Tôi từng tưởng mình sẽ phải chờ chết trong tủi nhục...

Tôi từng tưởng mình sẽ phải chờ chết trong tủi nhục...

TTO - “Khi phát hiện nhiễm HIV/AIDS, tôi tưởng rằng cuộc đời mình đã chấm dứt, sẽ phải chờ chết trong tủi nhục. Thế nhưng tôi đã được cứu sống, làm lại cuộc đợi nhờ sự giúp đỡ của Quỹ Toàn cầu chống HIV/AIDS, lao và sốt rét", anh Sơn chia sẻ.
Nguy kịch vì tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Nguy kịch vì tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà

TTO - Mặc dù các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ chuyển nặng khi tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà, nhiều người dân vẫn chủ quan 'tự làm bác sĩ', dẫn tới nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Bất ngờ liệt mặt do đâu?

Bất ngờ liệt mặt do đâu?

TTO - Sự thay đổi thất thường của thời tiết, từ nóng chuyển sang lạnh đột ngột, nhất là sau những trận mưa, khiến một số bệnh viện tại TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị liệt mặt (liệt dây thần kinh số 7) do lạnh.