Xã hội

Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc 1h30 sáng nghi do áp lực học tập: Camera ghi nhận hình ảnh cuối cùng khiến gia đình lo lắng

Ngày 24/6, Công an xã Hồ Tràm (TPHCM) phát thông báo truy tìm thiếu nữ “mất tích” bí ẩn trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Hồ Tràm tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc tìm kiếm em Phan Tuệ Nhi (SN 2012, nơi ở hiện tại ấp Xuyên Phước Cơ, xã Hồ Tràm, TPHCM).

Hình ảnh nữ sinh rơi nhà lúc sáng sớm do camera an ninh ghi lại

Gia đình cho biết, khoảng 1h30 ngày 24/6, cháu Nhi rời khỏi nhà chưa rõ nguyên nhân và không sử dụng điện thoại (người nhà nghi vấn liên quan đến áp lực việc học tập). Khi đi, cháu Nhi mặc quần dài màu đen, áo khoác có mũ (hoodie) màu trắng, chân đi dép màu đen.

Qua xem camera của các hộ dân xung quanh, hình ảnh cuối cùng gia đình ghi nhận cháu Nhi xuất hiện tại khu vực Bến xe Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm).

Công an đề nghị ai có thông tin hoặc nhìn thấy cháu Nhi ở đâu liên hệ ngay với Công an xã Hồ Tràm (số điện thoại 02543.874.113) hoặc gia đình.

Các nhà xe, tài xế xe khách, xe công nghệ, taxi hoạt động tại khu vực Bến xe Xuyên Mộc và các tuyến đường lân cận trong rạng sáng ngày 24/6, vui lòng kiểm tra camera hành trình hoặc nhớ lại xem có chở cháu bé có đặc điểm như trên hay không.

Các tin khác

"Tôm khô làm từ cao su non" là thông tin sai sự thật

"Tôm khô làm từ cao su non" là thông tin sai sự thật

Thông tin tôm khô làm bằng cao su non đang lan truyền trên mạng xã hội được cơ quan chức năng xác định không có căn cứ. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương xác minh nguồn phát tán để xử lý theo quy định.
Vì sao hôm nay có thể nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm?

Vì sao hôm nay có thể nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm?

Nền nhiệt cao trên 35 độ duy trì liên tục từ sáng đến cuối chiều, gió phơn tây nam hoạt động rất mạnh, độ ẩm không khí xuống rất thấp. Các điều kiện trên có thể khiến đồng bằng, trung du Bắc Bộ và miền Trung trải qua một ngày nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm.
Báu vật của buôn làng Ê Đê ở Buôn Mê Thuột

Báu vật của buôn làng Ê Đê ở Buôn Mê Thuột

Gần 90 tuổi, nghệ nhân Ama H'Loan được coi là người già nhất ở buôn Akŏ Dhông. Hơn nửa thế kỷ ông lặng lẽ giữ hồn âm nhạc dân tộc mình và đau đáu nỗi lo một ngày âm thanh đại ngàn chỉ còn trong ký ức.