Xã hội

Thêm nhiều tình tiết về kẻ ám sát cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo


Kyodo dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết khẩu súng mà Tetsuya Yamagami tự làm để ám sát nhà lãnh đạo 67 tuổi hôm 8/7 “được thiết kế để bắn 6 phát đạn cùng lúc”.

Vụ tấn công nhắm vào vị thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản xảy ra khi ông đang vận động bên ngoài một ga tàu ở thành phố Nara thuộc phía Tây đất nước, khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến cuộc bầu cử .

Nguồn tin cho biết khẩu súng được chế tạo từ hai ống kim loại, buộc với nhau bằng băng dính, và sử dụng đạn đựng trong một hộp nhựa nhỏ được bắn từ cả hai nòng. Cách hoạt động của nó giống như súng hoa cải.

Nghi phạm 41 tuổi, cựu thành viên Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, khai rằng anh ta đã chế tạo “nhiều khẩu súng”.

Nguồn tin cho biết, nhiều tấm bảng gỗ có kích thước khoảng 1m2 được tìm thấy trong xe của Yamagami và trên đó có nhiều lỗ thủng, có thể từ các lần thử bắn.

Một khay bọc nhôm được tìm thấy trên chiếc xe để “làm khô thuốc súng”. Yamagami khai rằng anh ta định chế tạo một quả bom, và có vẻ đối tượng đã có quá trình chế tạo và thử nghiệm thất bại vũ khí nổ này.

Cảnh sát lục soát nhà của Yamagami ở Nara và thu giữ nhiều khẩu súng tương tự loại mà đối tượng dùng để ám sát ông Abe.

Nghi phạm cho biết đã “đi lang thang” ở khu nhà ga tàu Yamato-Saidaiji trước khi ông Abe bắt đầu phát biểu.

Camera giám sát của nhà ga và xung quanh cho thấy hắn ta đến khu vực này từ lúc 10h sáng, cách thời điểm thực hiện vụ ám sát khoảng một tiếng rưỡi. Các camera cũng cho thấy nghi phạm trước đó đã vào nhiều cửa hàng.

Về động cơ gây án, Yamagami nói rằng anh ta có mối hận với một tổ chức tôn giáo mà mẹ anh ta đã đóng “khoản quyên góp khổng lồ” và hắn cho rằng có liên quan đến ông Abe.

Một nguồn tin cho biết Yamagami định tấn công người đứng đầu tổ chức tôn giáo này, nhưng sau lại quyết định ám sát ông Abe.


Các tin khác

Vụ lừa đảo chạy án "khủng": Đường đi của khoản môi giới 1,5 triệu USD

Vụ lừa đảo chạy án "khủng": Đường đi của khoản môi giới 1,5 triệu USD

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Bùi Trung Kiên (SN 1980, nguyên cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và buôn lậu- C03) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, đáng chú ý là đường đi của khoản tiền môi giới hối lộ 1,5 triệu USD.
Chợ tiền tỷ chỉ 1 người bán

Chợ tiền tỷ chỉ 1 người bán

Được đầu tư hàng tỷ đồng từ nguồn vốn 135 nhưng nhiều chợ nông thôn mới tại các xã Cư Kbang, Ya Tờ Mốt, Ia Lốp và Ea Bung của huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang bị bỏ hoang, gây lãng phí…
TKV sẽ đầu tư, phát triển khoáng sản bauxite tại Đắk Nông với tổng vốn đầu tư khoảng 120.428 tỷ đồng

TKV sẽ đầu tư, phát triển khoáng sản bauxite tại Đắk Nông với tổng vốn đầu tư khoảng 120.428 tỷ đồng

Dự kiến đến năm 2035, Tập đoàn Công nghiệp - Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ đầu tư, phát triển khoáng sản bauxite (bô xít) tại Đắk Nông với tổng vốn đầu tư khoảng 120.428 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2050, tổng nhu cầu sử dụng đất của TKV vào khoảng 27.869 ha. Đây là cam kết của lãnh đạo TKV trong buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông vào ngày 7/7.
Bi hài CSGT vừa xử lý nồng độ cồn, vừa... hàn gắn hôn nhân cho người vi phạm

Bi hài CSGT vừa xử lý nồng độ cồn, vừa... hàn gắn hôn nhân cho người vi phạm

Hàng tá những câu chuyện bi hài trong khi xử lý nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội. Nhưng có lẽ, tình huống sau đây sẽ khiến người đọc không khỏi bật cười. Và chắc chắn, người đàn ông trong trường hợp vi phạm sẽ không dám tái phạm, khi được các chiến sĩ cảnh sát giao thông khuyên nhủ để giữ được mái ấm gia đình.