Phong cách sống

"Thập cẩm" như Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Mặc áo bà ba, gói bánh tét rồi... đánh pickleball!

Nhắc đến Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh sum họp đông đủ giữa khuôn viên biệt thự rộng lớn. Những năm qua, Tiên Nguyễn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về không khí trang hoàng nhà cửa rực rỡ, cuộc thi gói bánh tét của đại gia đình, ngồi du thuyền ngắm pháo hoa rực sáng bên bờ sông khi giao thừa điểm,...

Các hoạt động này gần như đã trở thành “đặc sản” trong đại gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, cho thấy truyền thống và sự gắn kết luôn được đặt lên hàng đầu trong dịp Tết Nguyên đán.

Mới nhất, Tiên Nguyễn tiếp tục recap Tết ở gia đình mình khiến nhiều người thích thú. Ngoài hoạt động thường thấy, Tết 2026 nhà tỷ phú còn có thêm điểm mới là giải đấu pickleball gia đình. Sân chơi pickleball ngay trong biệt thự nên các thành viên mặc luôn quần áo bà ba đánh pick.

Hoạt động đón Tết Nguyên đán rộn ràng ở nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

“Tết có nghĩa là áo bà ba, cuộc thi gói bánh tét, pháo hoa bên bờ sông,… Nhưng năm 2026 có một điểm mới: Chúng tôi xin giới thiệu Giải đấu Pickleball gia đình đầu tiên!” - tạm dịch chia sẻ của Tiên Nguyễn.

Ngoài ra, trong clip này còn có thêm sự xuất hiện của chồng Tiên Nguyễn - Justin Cohen. Đây là cái Tết đầu tiên cặp đôi ở bên nhau với vai trò vợ chồng và công khai hình ảnh đón giao thừa cùng với nhau.

Tiên Nguyễn và mẹ - bà Lê Hồng Thủy Tiên

Marie Trâm Anh - nửa kia của Hiếu Nguyễn cũng tham dự các hoạt động dịp Tết Nguyên đán của gia đình từ nhiều năm nay

Khoảnh khắc "gặp nhau rồi thật khó lìa xa - bao tâm sự còn đang dang dở" của Tiên Nguyễn và Trâm Anh

Ái nữ nhà tỷ phú pose dáng sương sương

Giải pickleball phạm vi gia đình ở nhà tỷ phú

Vợ chồng Tiên Nguyễn

Trước đó, các thành viên khác trong đại gia đình tỷ phú như Tăng Thanh Hà - con dâu, Stephens Nguyễn - con gái,... cũng đăng ảnh check-in hoạt động gói bánh tét, tiệc tất niên rộn ràng.

Hình ảnh cuộc thi gói bánh tét, tiệc tất niên trước đó của gia đình tỷ phú

Cuộc thi gói bánh tét trong các năm trước đây của nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

(Tổng hợp)

Các tin khác

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chia sẻ dấu ấn lớn nhất nhiệm kỳ

Dấu ấn đậm nét nhất trong nhiệm kỳ qua chính là "cuộc cách mạng" trong phát triển đường bộ cao tốc. Nếu như năm 2020, cả nước chỉ có hơn 1.160 km cao tốc thì đến hết năm 2025, con số này đã vọt lên 3.345 km, gấp gần 3 lần. Trục xương sống cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Cao Bằng đến Cà Mau cơ bản thông suốt, hiện thực hóa giấc mơ kết nối liền hai đầu đất nước.

VIB "may đo" thẻ tín dụng theo hành vi người dùng

Trong bối cảnh thu nhập và hành vi tiêu dùng của người Việt ngày càng đa dạng, thẻ tín dụng không còn đơn thuần là công cụ "chi tiêu trước – trả tiền sau". Với nhiều người, đây là giải pháp tài chính giúp tối ưu dòng tiền, giảm chi phí thực tế và gia tăng giá trị trên từng giao dịch.

ACB gợi ý "tất tần tật" đặc quyền du Xuân chỉ với một chiếc thẻ

Nhân dịp đầu xuân năm mới, từ nay đến hết 31.3.2026, các dòng thẻ tín dụng của ACB mang đến loạt ưu đãi cho khách hàng du xuân, mua sắm và tận hưởng sau Tết. Dù là chuyến đi đầu năm, bữa ăn tự thưởng hay những khoản mua sắm thường nhật, chủ thẻ vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn mùa Xuân theo cách riêng, mà dòng tiền cá nhân vẫn được cân bằng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030 với mục tiêu, yêu cầu đặt ra rất cao

Nhân dịp năm mới và Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng.

Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp

Dự báo sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào đêm mùng 1 Tết, khoảng mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới. Đây đều là những đợt không khí lạnh ngắn ngày, mang theo nhiều mưa ẩm.

Người đàn ông một mình đón giao thừa trong căn nhà toàn màu hồng ở TP.HCM: "Ngồi pha ly cà phê nhìn người ta đi lại, vậy là Tết rồi”

Nhiều năm qua, căn nhà ngập tràn sắc hồng của ông Phan Văn Chánh trên đường Mai Văn Ngọc (TP.HCM) đã không ít lần xuất hiện trên mạng xã hội. Người ta dừng lại chụp ảnh vì một con ngõ nhỏ bỗng rực lên giữa thành phố vốn quen với những gam màu trung tính.