
Cột tro cao 10km từ vụ phun trào núi lửa Dukono ở Indonesia - Ảnh: AFP/BNPB
Theo Hãng tin AFP, giới chức địa phương đảo Bắc Halmahera (Indonesia) ngày 9-5 cho biết ba người leo núi đã thiệt mạng trong vụ núi lửa Dukono phun trào.
Các nạn nhân gồm hai công dân Singapore và một người Indonesia. Nhóm này được cho là đã đi vào khu vực cấm tiếp cận.
Người leo núi đi vào khu vực cấm
Núi lửa Dukono bắt đầu phun trào vào sáng 8-5 và tạo ra cột tro bụi cao tới 10km, song không gây ảnh hưởng với cộng đồng dân cư do không có thị trấn hay làng mạc nào ở quá gần.
Tuy nhiên có 20 người leo núi đang ở trên sườn núi này khi vụ phun trào xảy ra, trong đó có 9 người là công dân Singapore, còn lại là người Indonesia.
Tính đến tối 8-5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 17 người còn sống, gồm 7 người nước ngoài. Một số người bị thương nhẹ đã được đưa tới bệnh viện.
Cảnh sát trưởng đảo Bắc Halmahera, ông Erlichson Pasaribu, cho biết thi thể ba nạn nhân vẫn còn trên núi.
"Do núi lửa vẫn tiếp tục phun nên tình hình chưa an toàn để sơ tán. Đội cứu hộ liên ngành đang chờ thời điểm thích hợp để bắt đầu tìm kiếm", ông nói.
Hiện hướng dẫn viên và một người khuân vác trong đoàn leo núi này đã bị đưa về đồn cảnh sát và có thể đối mặt với cáo buộc hình sự vì dẫn khách vào khu vực cấm.

Các nhân viên cứu hộ tại nơi trú ẩn sau vụ phun trào núi lửa - Ảnh: AFP/BASARNAS

Cơ quan cứu hộ đã đóng cửa núi Dukono sau khi vụ phun trào xảy ra - Ảnh: AFP/BASARNAS
Vụ phun trào lớn nhất từng chứng kiến
Một hướng dẫn viên du lịch có tên Alex Djangu (48 tuổi) đã ở trên núi khi vụ phun trào xảy ra, tuy nhiên ông đi cùng một nhóm hai du khách Đức trong khu vực an toàn nên họ đã sống sót.
Ông đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi đưa khách đến ngọn núi vào ngày 7-5.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó yên tĩnh đến vậy. Tôi đã nói với du khách rằng sẽ có một vụ phun trào lớn vì áp suất đang tích tụ dưới đáy miệng núi lửa. Và dự đoán của tôi đã đúng", ông chia sẻ và cho biết đây là lần núi Dukono phun trào lớn nhất mà ông từng chứng kiến.
Khi núi lửa phun, ông cho biết có khoảng 15 du khách thuộc hai nhóm đang ở gần vành miệng núi lửa.
"Tôi hoảng loạn, nghĩ rằng tất cả đã thiệt mạng, nhưng may mắn chỉ có ba người chết", ông nói thêm.

Hướng dẫn viên du lịch có tên Alex Djangu ghi lại khoảnh khắc núi lửa phun - Ảnh: CNN
Dukono là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất của Indonesia. Kể từ tháng 12-2024, Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và Giảm thiểu rủi ro địa chất (PVMBG) đã cảnh báo du khách không nên đến gần tâm núi lửa này trong phạm vi 4km, sau khi các nhà khoa học phát hiện sự gia tăng hoạt động địa chấn.
Cảnh sát trưởng Erlichson cho biết đoàn leo núi gặp nạn đã phớt lờ thông tin trên mạng xã hội và các biển báo trên đường.
Ông cho biết trong khi người dân địa phương hiểu và không muốn leo, nhiều người leo núi nước ngoài lại muốn sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Ông kêu gọi người leo núi tránh xa khu vực này để ngăn thảm kịch tương tự tái diễn. Việc giám sát cũng sẽ được cơ quan chức năng thắt chặt.

















