Xã hội

Thảm án chồng chém chết vợ, một bé trai 2 tuổi rồi vào bệnh viện nhảy lầu tự tử

Sáng 30-12, một lãnh đạo phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

Thảm án chồng chém chết vợ, một bé trai 2 tuổi rồi vào bệnh viện nhảy lầu tự tử- Ảnh 1.

Sau khi chém chết vợ, Khánh đã tới nhà anh vợ chém chị dâu và 1 cháu nhỏ 2 tuổi

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 ngày 30-12, Dương Văn Khánh (SN 1993; ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) cầm dao tới nhà mẹ vợ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn). Tại đây, Khánh đã cầm dao chém chết vợ là chị N.A. (SN 1993).

Chưa dừng lại ở đó, Khánh sau đó tiếp tục cầm dao tới nhà anh vợ ở tổ dân phố Nam Tiến (phường Ngọc Sơn) chém chị dâu và một cháu trai mới 2 tuổi. Nghe tiếng la hét, người thân chạy vào thì Khánh ra xe máy bỏ chạy.

Mặc dù được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu, thế nhưng cháu bé đã tử vong, người chị dâu đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án xong, Khánh điều khiển xe máy tới một bệnh viện trên địa bàn rồi nhảy lầu tự tử.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, chính quyền địa phương, Công an phường Ngọc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thảm án.

Các tin khác

Trước thềm năm mới 2026, giải ngân đầu tư công đã đạt bao nhiêu?

Trước thềm năm mới 2026, giải ngân đầu tư công đã đạt bao nhiêu?

Bộ Tài chính cho biết tính đến hết ngày 25/12, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 635.624,3 tỷ đồng, bằng 69,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Tuy nhiên, vẫn còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.
GDP tăng nhanh nhưng người dân liệu có lạc quan?

GDP tăng nhanh nhưng người dân liệu có lạc quan?

Những lo lắng về việc làm trong năm tới khi thuế quan gây áp lực lên xuất khẩu và giá cả leo thang khiến người dân không quá lạc quan trước thông tin trừu tượng như GDP tăng mạnh hay lạm phát được kiểm soát.