Giữa trưa nắng oi ả, ông Phạm Phú Chính (53 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) – tài xế beBike vừa tắt ứng dụng, vào quán ven đường gọi đĩa cơm bụi. Các quán cơm bình dân ông thường ăn bán 25.000 đồng/phần, nay đã lên 27.000 – 30.000 đồng, nhưng không vì vậy mà ông cảm thấy đắn đo. Với ông, những chính sách hỗ trợ tài xế của hãng thời gian này là khá ổn để ông cân bằng cuộc sống.
Gắn bó với Be từ ngày ứng dụng vừa ra mắt, ông Phạm Phú Chính cho biết, nghe giới thiệu là ứng dụng gọi xe thuần Việt ông có cảm tình và đăng ký liền. Trước đó, ông có thời gian dài làm tài xế taxi, nhưng vì việc gia đình nên ông chuyển sang chạy beBike để tự do giờ giấc.













