Ông Đỗ Tuấn (SN 1967, ngụ Bến Lức, Long An) được người dân trong vùng gọi bằng cái tên thân thương "Bôn ba gác". Một ngày giữa tháng 11/2011, khi ông đang ngồi chơi vì không cuốc xe nào thì cuộc điện thoại từ "Lành vé số" vang lên. Biết người bán vé số này chỉ gọi ông mỗi khi có vé ế nên ông tắt máy, nay còn chẳng được cuốc xe nào thì lấy đâu ra tiền mua dùm vé ế chứ.
"Tôi biết cô ấy kiểu gì cũng gọi mời mua vé số nên tắt điện thoại đi luôn. Nhưng cô ấy cứ gọi đi gọi lại, tôi đành miễn cưỡng nghe cô ấy than thở chuyện hàng ế ẩm. Thế rồi chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý mua chịu 20 tờ vé số ế", ông Tuấn cho báo Gia đình & Xã hội hay.





