Kỹ năng sống

Tái hôn ở tuổi 93, ông lão phá thỏa thuận tặng nhà cho bạn

Hôm 28/8, truyền thông Thượng Hải đưa tin toà án đã ra phán quyết cuối cùng về vụ ông Tan, 99 tuổi, kiện đồng nghiệp cũ và người chăm sóc ra tòa, đòi lại tài sản.

Năm 2005, Tan ký một thỏa thuận với một người đồng nghiệp tên Gu và gia đình anh, hứa tặng căn hộ cho họ để đổi lấy sự chăm sóc và quan tâm những năm cuối đời. Ông muốn gia đình anh Gu thường xuyên gọi điện, đến thăm ông mỗi tuần một lần, mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt và chăm sóc khi ông không khỏe.

Đổi lại, ông Tan viết trong di chúc sẽ để lại căn nhà và toàn bộ đồ đạc cho Gu, thay vì cho các con. "Họ quan tâm đến tôi hơn gia đình tôi, giúp tôi vượt qua bệnh tật và đau đớn. Họ làm cuộc sống của tôi giàu có và hạnh phúc", ông viết.

Tan cho biết không mối quan hệ tốt với các con vì thấy con không có hiếu. Ông cũng ký hợp đồng mua bán với ông Gu năm 2005. Ông Gu không trả tiền, Tan cũng không chuyển đi, hợp đồng họ ký chỉ là hình thức.

Năm 2018, Tan tái hôn ở tuổi 93 và hối hận về quyết định của mình.

Ông kiện người đồng nghiệp cũ nhiều lần vào năm 2019 và 2021, phủ nhận chuyển nhượng tài sản sang tên ông Gu và yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

Ông Gu đã kiện ngược lại, yêu cầu Tan phải chuyển đi ngay lập tức và trả tiền thuê nhà từ năm 2006. Ông cũng cho tòa xem các tin nhắn, ảnh của gia đình ông với ông Tan để chứng minh họ đã bầu bạn và đưa ông Tan đi du lịch.

Tòa án ở Thượng Hải bác bỏ yêu cầu của cả hai bên. Phán quyết cho rằng thực tế họ đã thực hiện thỏa thuận và hình thành mối quan hệ hỗ trợ và bảo dưỡng. Vì vậy, Gu có thể thừa kế căn hộ sau khi Tan qua đời.

Tòa án cũng cho rằng ông Tan không hề tỏ ra bất mãn với ông Gu suốt hơn một thập kỷ. Do đó, lời buộc tội gia đình ông Gu đối xử tệ là không đúng sự thật.

Những người dùng mạng xã hội Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ Gu và lên án sự thay đổi của Tan.

"Điều gì sẽ xảy ra với ông trong suốt những năm qua nếu đồng nghiệp không giúp đỡ?" một người nói. "Việc phá vỡ lời hứa là sai trái về mặt đạo đức, đặc biệt là sau khi người khác đã cho đi quá nhiều", một người khác bình luận.

(Theo Shanghai Morning Post)

Cùng chuyên mục

Đọc thêm