Xã hội

Tái diễn tình trạng treo bảng hết xăng, bán xăng nhỏ giọt tại An Giang

Ngày 4-10, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại các cây xăng dọc quốc lộ 91, từ huyện Châu Thành đến huyện Châu Phú, An Giang, nhiều cây xăng vẫn mở cửa nhưng treo bảng hết xăng. Khi có khách đến, nhân viên cây xăng đều lắc đầu.

Trong khoảng hơn 30 phút, hàng chục lượt khách không đổ được xăng phải quay xe đi. Cũng có trường hợp xe hoàn toàn hết xăng, phải đứng lại thương lượng rất lâu, mong có thể "vét" được chút xăng để chạy đi nơi khác nhưng không được chấp thuận, khách phải dắt xe ra khỏi cây xăng.

Tái diễn tình trạng treo bảng hết xăng, bán xăng nhỏ giọt tại An Giang - Ảnh 2.

Nhiều cây xăng từ Châu Thành đến Châu Phú, An Giang treo bảng hết xăng vào sáng 4-10 - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trước đó, chiều 3-10, tại thị xã Tân Châu và huyện An Phú cũng có nhiều cây xăng đóng cửa, treo bảng hết xăng. Có trường hợp cây xăng vẫn mở cửa nhưng khi có khách đến thì nhân viên thông báo hết xăng. Khi khách hàng năn nỉ, cây xăng sẽ bán nhưng mỗi người chỉ được mua một lít xăng với giá 25.000 đồng.

Lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thừa nhận khu vực huyện An Phú có xảy ra tình trạng một số cây xăng bán nhỏ giọt. Nguyên nhân chính là do nguồn hàng về không kịp, mặt khác là chưa thỏa thuận được với các đầu mối cung cấp về giá vận chuyển.

Đến nay, An Giang có 576 cửa hàng xăng dầu hoạt động, giảm 10 cửa hàng. Đây là các doanh nghiệp đã xin Sở Công Thương nghỉ kinh doanh xăng dầu và trả giấy phép, phù hiệu.

Trong khi đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho hay hiện sở đã nhận được 24 đơn xin tạm ngưng hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Qua kiểm tra 19 cửa hàng, có 7 cửa hàng hoạt động trở lại, còn 12 cửa hàng đang tạm ngưng vì khó khăn về vốn.

 "Hiện nay, sở đang xác minh thêm nguyên nhân và trả lời cho các doanh nghiệp. Còn 5 đơn mới gửi đến, sở sẽ sắp lịch kiểm tra trong thời gian sớm", đại diện Sở Công Thương Đồng Tháp nói.

Các tin khác

Cư dân vùng siêu bão: Lô cốt cộng đồng

Cư dân vùng siêu bão: Lô cốt cộng đồng

Bão Molave năm 2019 rít lên đủ thứ âm thanh như con quái vật. Ðêm đó tôi ngồi trong ngôi nhà của anh Dương Quang Phúc với 40 người dân làng chài An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Còn bão Vamco năm 2020, siêu bão Rai 2021…tôi đều ở lại trong những ngôi nhà tạm cùng bà con và lắng nghe nhiều câu chuyện tình người từ làng chài và chính quyền để có thể nhân lên thành mô hình rộng rãi.
Thông xe hầm chui Lê Văn Lương, xoá điểm đen ùn tắc giao thông

Thông xe hầm chui Lê Văn Lương, xoá điểm đen ùn tắc giao thông

Sáng 5/10, hầm chui tại nút giao đường Lê Văn Lương - Vành đai 3 (hầm chui Lê Văn Lương) đã được thông xe. Với 2 làn phương tiện cơ giới mỗi bên, hầm Lê Văn Lương được đánh giá sẽ giảm áp lực giao thông, xóa điểm đen ùn tắc tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3.
Sống thấp thỏm bên bờ sông sạt lở

Sống thấp thỏm bên bờ sông sạt lở

Nhiều năm nay, sông Gianh đoạn chảy qua huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sạt lở nghiêm trọng. Tại một số vị trí, bờ sông đã lấn sâu vào sát khu dân cư. Do chính quyền địa phương chưa có phương án khắc phục tình trạng này nên nhiều hộ dân rất lo lắng.
Ốc rừng Kbang

Ốc rừng Kbang

Thời điểm này người dân ở huyện Kbang (Gia Lai) vào rừng tìm loài ốc núi ẩn nấp dưới tán cây, đám lá dịu mát. Loài ốc này không chỉ là món ăn đặc sản mà người dân còn cho rằng, nó có thể trị bệnh xương khớp, nhức mỏi, bồi bổ sức khỏe.
Khó như đi mua xăng: 2km 3 cửa hàng đóng cửa

Khó như đi mua xăng: 2km 3 cửa hàng đóng cửa

Những ngày gần đây, các địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ghi nhận tình trạng các cửa hàng xăng dầu hết hàng, gây khó khăn cục bộ cho người dân. Trên quốc lộ 91 từ Cần Thơ đi An Giang, đoạn đường chưa đến 2 km có 3 cửa hàng xăng dầu đóng cửa, treo biển hết xăng.