Xã hội

Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc

Ngày 10-10, Công an xã Bà Điểm (TP HCM) cho biết đang lập hồ sơ mời một người phụ nữ trên địa bàn để làm việc liên quan việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ "bắt cóc 3 học sinh".

Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc- Ảnh 1.

Công an đang làm rõ động cơ tài khoản đăng thông tin học sinh bị bắt cóc

Trước đó, tài khoản Facebook N.N. đăng nội dung:"Có thông tin hôm nay có 3 bé học sinh bị bắt cóc. Công an đã vào cuộc tìm kiếm nhưng các con đã mất tích. Mong các con bình an…".

Thông tin này nhanh chóng lan truyền khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tài khoản N.N. còn khẳng định việc bắt cóc xảy ra tại một trường cấp 3 ở xã Xuân Thới Thượng cũ (nay là xã Bà Điểm, TP HCM).

Sau khi nắm được sự việc, Công an xã Bà Điểm đã xác minh và khẳng định tin về "bắt cóc 3 học sinh" là hoàn toàn bịa đặt, không có thật. 

Hiện cơ quan công an đang rà soát, mời người phụ nữ đã đăng tải nội dung nói trên lên làm việc để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các tin khác

Hôm nay, ứng dụng VNeID có thay đổi mới, người dân cần nắm rõ

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, từ năm 2024, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị tổ chức đồng hành triển khai cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua VNeID.

Khi “người nhà nước” nói chuyện bằng ngôn ngữ Gen Z

Khi công an có thể dùng câu “Ủa?” để nói chuyện về ma túy, hay khi một fanpage chính phủ có thể trả lời bình luận bằng emoji, đó không chỉ là thay đổi phong cách nói chuyện - đó là những sợi chỉ nhỏ đan lên mối quan hệ thật khăng khít giữa nhà nước và người dân.