Kỹ năng sống

Sau thử thách đi bộ 3.300km, thanh niên 31 tuổi trông già như ông lão 50

Tóm tắt:

  • Liqi, 31 tuổi, đi bộ 3.300 km từ Kinh Châu đến Lhasa trong gần một năm.

  • Hành trình khó khăn khiến anh trông già như người đàn ông 50 tuổi.

  • Anh đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và bị thương ở đầu gối.

  • Sau khi hoàn thành, Liqi livestream để chia sẻ trải nghiệm của mình.

  • Nhiều người nghi ngờ anh thổi phồng câu chuyện, nhưng anh khẳng định đó là thử thách cá nhân.

Chàng trai Liqi (31 tuổi) ở Trung Quốc vừa dành gần một năm để đi bộ đường dài 3.300km từ quê nhà Kinh Châu, ở miền trung tỉnh Hồ Bắc đến Lhasa ở Tây Tạng.

Anh xuất phát từ ngày 4/6/2024 và kết thúc vào ngày 11/3/2025. Sau hành trình dài và gian khổ, anh trông như một người đàn ông trung niên ở độ tuổi 50.

Sau thử thách đi bộ 3.300km, thanh niên 31 tuổi trông già như ông lão 50- Ảnh 1.

Hình ảnh Liqi trước và sau chuyến đi.

Trong chuyến đi, Liqi không chỉ phải leo qua những ngon núi cao mà còn phải vừa đi vừa đẩy chiếc xe hai bánh chứa tất cả nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày. Thời tiết trên hành trình cũng vô cùng khắc nghiệt như bão lớn, lũ lụt và lở tuyết.

Anh cũng hai lần phải đối mặt với chó sói hoang trong chuyến đi. Bên cạnh đó, trong nhiều tháng liền đầu gối của Liqui bị thương nghiêm trọng, buộc phải tập tễnh lết đi khi gần kết thúc hành trình.

Liqui từng là nhân viên làm việc trong ngành may mặc. Lý do anh quyết tâm thực hiện thử thách vẫn chưa được tiết lộ.

Sau thử thách đi bộ 3.300km, thanh niên 31 tuổi trông già như ông lão 50- Ảnh 2.

Liqui hoàn thành hành trình gian khổ nhờ sự nỗ lực không ngừng suốt gần một năm dài.

Liqui cũng nhận thức được sự thay đổi đáng kể về ngoại hình sau khi phải tiếp xúc với các yếu tố thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài như vậy. "Tôi đã già hơn 20 tuổi so với lúc mới bắt đầu cuộc hành trình", Liqi chia sẻ.

Anh thường xuyên ngủ ngoài trời và thỉnh thoảng ở nhờ trong các trạm xăng hoặc văn phòng của các viên chức bảo vệ rừng. Anh đã không tắm và thay quần áo trong 6 tháng qua.

Anh chi tiêu khoảng 140 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) mỗi tháng bằng cách nấu những bữa ăn đơn giản. Sau khi đến Lhasa, anh tắm, cắt tóc và livestream để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Một số người dùng mạng xã hội cho rằng anh đang thổi phồng câu chuyện để quảng bá bản thân. Trước tin đồn này, Liqi cho biết: "Tôi chỉ sống theo cách của riêng mình. Đó không phải là hành hạ bản thân mà là hình thức thử thách". Liqui quyết định sẽ đi tàu từ Lhasa về nhà vì vấn đề về chân và tình hình tài chính của bản thân.

Năm ngoái, một người đàn ông Trung Quốc sinh năm 2000 được cộng đồng mạng gọi là "chú" vì vẻ ngoài thô kệch sau khi anh đi bộ đường dài trong nhiều tháng ở miền Bắc và miền Tây Trung Quốc. Đây là những khu vực có nhiều cao nguyên và nắng gắt.

Trong một trường hợp gây chú ý khác, một người phụ nữ 28 tuổi hoàn thành thử thách đi bộ đường dài trên đường cao tốc quốc gia. Sau thử thách, cô trông già hơn 30 tuổi từ lúc bắt đầu.

Các tin khác

Nữ sinh trường làng trở thành thủ khoa thi Đánh giá năng lực

Nữ sinh trường làng trở thành thủ khoa thi Đánh giá năng lực

“Em nghĩ là các bạn cứ chuẩn bị tâm thế học càng sớm càng tốt vì kiến thức trong bài thi trải rộng trong ba năm học. Học đến đâu nắm chắc kiến thức đến đó thì lúc ôn thi sẽ cảm thấy khá nhẹ nhàng, không quá áp lực”- em Nguyễn Phương Thảo thủ khoa đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) chia sẻ.
Trà hoa cúc kỷ tử có tác dụng gì?

Trà hoa cúc kỷ tử có tác dụng gì?

Trà hoa táo đỏ cúc kỷ tử được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới và được nhiều người yêu thích, vậy uống trà hoa cúc táo đỏ kỷ tử có tốt không?