Chiến thắng nghẹt thở 1 - 0 của U23 Việt Nam trước chủ nhà U23 Indonesia vào tối 29/7 không chỉ đưa đội tuyển lần thứ ba vô địch giải U23 Đông Nam Á, mà còn tạo nên một làn sóng cảm xúc lan tỏa trên mạng xã hội. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sắc đỏ của cờ tổ quốc, áo đấu và hình ảnh các tuyển thủ trẻ đã phủ kín Facebook, biến nền tảng này thành một "chảo lửa" đầy tự hào.


Bài đăng của một số tuyển thủ U23 Việt Nam trên trang Facebook cá nhân.
Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự xúc động tột cùng khi chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu kiên cường trước sức ép khổng lồ từ hơn 35.000 cổ động viên Indonesia trên sân Gelora Bung Karno. Các bài đăng liên tục xuất hiện trong những phút cuối trận và bùng nổ ngay sau khoảnh khắc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Một tài khoản chia sẻ: "Ngẩng cao đầu nơi đất khách, bản lĩnh Việt Nam là đây! Cảm ơn các em đã chiến đấu quả cảm vì màu cờ sắc áo".
Không ít người nổi tiếng và cựu cầu thủ cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng. Trên trang cá nhân, một bình luận viên quen thuộc của các trận đấu trẻ viết: "Chiến thắng ngọt ngào giữa biển người. Những chàng trai trẻ đã viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh cho bóng đá Việt Nam". Bên dưới bài đăng, hàng nghìn lượt tương tác và bình luận cùng hướng về Đình Bắc, Công Phương và tập thể U23 Việt Nam như những người hùng thực thụ.
Truyền thông và các trang bóng đá lớn trong nước cũng đồng loạt đưa các tin bài với ảnh đại diện đỏ rực, kèm theo dòng chữ "U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025". Những khoảnh khắc như pha ăn mừng bàn thắng của Công Phương, hình ảnh thủ môn Trung Kiên ôm lấy đồng đội hay giây phút nâng cúp cũng trở thành tâm điểm chia sẻ, lan tỏa hàng chục nghìn lượt trên khắp mạng xã hội.

Mạng xã hội Facebook ngập tràn ảnh, clip người hâm mộ bóng đá Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch Đông Nam Á.
Cờ đỏ sao vàng rợp đường phố Việt Nam trong đêm 29/7.
Một Facebooker chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp xem các tuyển thủ U23 Việt Nam nâng cúp trên đất Indonesia.
Tài khoản của một "hot Facebooker" và là fan hâm mộ U23 Việt Nam viết: "Không có gì ngọt ngào hơn chiến thắng này! Trên sân khách, dưới áp lực lớn, các em vẫn đá với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Một thế hệ trẻ đầy hứa hẹn". Bài viết nhận được hơn 20.000 lượt thích chỉ sau một giờ đăng tải, phản ánh sức nóng mà trận đấu mang lại cho cộng đồng mạng Việt Nam.
Các câu lạc bộ bóng đá, trong đó có CLB Công an Hà Nội và Quảng Nam - nơi có những cầu thủ góp mặt trong đội hình U23 lần này, cũng liên tục đăng tải lời chúc mừng và thể hiện sự tự hào về những “viên ngọc” đang tỏa sáng trên đấu trường khu vực.
Nhiều người dùng Facebook còn sáng tạo các đoạn clip ngắn, video chế, ghép nhạc nền hùng tráng hoặc remix vui nhộn để ăn mừng chiến thắng. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng của các tuyển thủ kèm lời dẫn "Chúng tôi là người chiến thắng" thu hút hơn 500.000 lượt xem chỉ sau một đêm.
Không chỉ Facebook cá nhân, các nhóm cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam với hàng trăm nghìn thành viên cũng hoạt động sôi nổi. Chủ đề "U23 Việt Nam vô địch" chiếm sóng gần như tuyệt đối với hàng loạt bài viết phân tích, bình luận và chia sẻ cảm xúc. Một cổ động viên để lại dòng bình luận ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Cảm ơn các em đã cho chúng tôi được sống lại cảm giác vỡ òa, tự hào như những ngày vàng son của bóng đá Việt".



Các đàn anh của lứa U23 Việt Nam hiện tại cũng gửi lời chúc mừng trên Facebook.
Chiến thắng tại Jakarta không chỉ giúp U23 Việt Nam lần thứ ba bước lên đỉnh cao khu vực, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng vào thế hệ kế cận của bóng đá nước nhà. Và rõ ràng, mạng xã hội Facebook chính là nơi cảm xúc vỡ òa, nơi triệu trái tim Việt cùng chung nhịp đập trong khoảnh khắc chiến thắng.