Xã hội

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 1.

Nhiều người qua quốc lộ 49 đoạn qua phường Mỹ Thượng (TP Huế) không khỏi giật mình khi thấy nhiều toà nhà bỏ hoang như những ngôi nhà "ma" ngay mặt tiền đường.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 2.

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, những công sản trên vốn là trụ sở của các cơ quan của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ (nay thuộc phường Mỹ Thượng, TP Huế).

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 3.

Được biết, năm 2003, trung tâm hành chính huyện Phú Vang được chuyển từ 2 xã Phú Thượng và Phú Dương (nay là phường Dương Nỗ và Mỹ Thượng) về thị trấn Phú Đa (nay là xã Phú Vang). Do đó, tất cả các cơ quan cấp huyện cũng lần lượt được di dời đến trung tâm hành chính mới. Trong khi, một số công sở cũ như Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện có đơn vị mới tiếp quản, sử dụng thì nhiều trụ sở bị bỏ hoang hơn 20 năm qua.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 4.

Điển hình trong số công sản bị bỏ hoang là trụ sở TAND huyện Phú Vang (cũ). Toà nhà được xây dựng khang trang, bề thế trên khu đất rộng gần 500 m2 ở mặt tiền đường quốc lộ 49 thuộc thôn Trung Đông, xã Phú Thượng (nay là Tổ dân phố Trung Đông, phường Mỹ Thượng). Thế nhưng sau hơn 20 năm bỏ hoang hiện ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, gần như không còn giá trị sử dụng.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 5.

Bên ngoài nhìn vào, toà nhà đổ nát, bị phủ kín bởi rêu và các cây lớn tạo ra cảm giác ớn lạnh như những căn nhà "ma" trong phim ảnh.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 6.

Cách đó không xa là dãy nhà cấp 4, được xây khu đất rộng gần 800 m2. Đây vốn là trụ sở Viện KSND huyện Phú Vang (cũ). Hơn 20 năm bỏ hoang, tường rào ngôi nhà cong vênh, sắt thép hoen gỉ, cửa kính vỡ nát từ lâu, mái thủng lỗ chỗ, xung quanh cỏ dại mọc quá đầu người.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 7.

Tương tự, tòa nhà hai tầng từng là trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang (cũ) cũng xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm bỏ hoang. Người dân tận dụng một phần khuôn viên toà nhà để cất giữ máy cưa xẻ gỗ, tập kết gỗ, dựng chuồng nuôi gà.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 8.

Bên trong các nhà trên đều có điểm chung là cảnh hoang tàn, đồ đạc hư hỏng, xuống cấp, bẩn thỉu đến rợn người.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 9.

Theo chính quyền địa phương, một trong những nguyên nhân khiến nhiều khu đất gắn với công sở cũ không thể bán đấu giá hay chuyển nhượng do dính quy hoạch cây xanh hoặc mở rộng đường giao thông.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 10.

Cùng với đó, khi xã Phú Thượng (cũ) sáp nhập vào TP Huế (cũ) để trở thành phường Phú Thượng (nay là phường Mỹ Thượng, TP Huế), việc bàn giao quản lý, sử dụng công sản bị kéo dài, dẫn đến tình trạng “treo” trong khai thác nguồn lực đất đai, bất động sản.

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính- Ảnh 11.

Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng (TP Huế), hiện địa phương đang thực hiện rà soát toàn bộ cơ sở nhà đất, công sản dôi dư để lập phương án sử dụng, khai thác. Khu nào thuộc quy hoạch đất ở sẽ đưa ra đấu giá, khu nào thuộc đất thương mại dịch vụ sẽ đề xuất cho thuê, còn những vị trí vướng lộ giới phải chờ giải phóng mặt bằng mới có hướng xử lý tiếp theo.

Các tin khác

Siêu bão Ragasa còn cấp 12 khi đổ bộ vào Việt Nam

Sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, siêu bão Ragasa (bão số 9) sẽ đổi sang hướng tây, di chuyển vào vịnh Bắc bộ và đổ bộ vào miền Bắc của Việt Nam với cường độ cấp 11 - 12, giật cấp 14.

Bạo lực bị biến thành trò vui: Báo động văn hóa ứng xử

Trong vòng mấy ngày, mạng xã hội rúng động vì câu chuyện “tổng tài” sai nhân viên đánh phục vụ khi bị nhắc không hút thuốc trong quán cà phê và chuyện học sinh giật tóc, ghì đầu cô giáo trong lớp. Điều đáng sợ là những hành vi bạo lực này ngay sau đó lại được biến thành trò cười, thành “nội dung nóng” thu hút cả triệu lượt xem và chia sẻ mỗi ngày.

Eco Riverside khai trương nhà mẫu

Cuối tuần qua, Eco Riverside - tổ hợp căn hộ trung tầng thuộc khu đô thị Ecorivers (Tân Hưng, Hải Phòng) khai trương nhà mẫu, thu hút đông đảo khách tham quan.